Ối giồi ơi, sự việc này thật sự đáng xấu hổ quá mức! Văn phòng quản lý công viên Thể thao Iwase ở Moriyama, tỉnh Toyama (Nhật Bản) vừa ra thông báo "block" người Việt trong vòng 3 tháng rồi các bạn ạ.
Chuyện là vào giữa tháng 8 năm nay, có tầm 300 người Việt mình kéo đến công viên Iwase để tổ chức một giải bóng đá. Nghe thì hay ho lắm nhưng mà... sau đó drama nổ ra luôn
Sau khi event kết thúc, thức ăn và chai nhựa nằm la liệt khắp nơi. Có phần thì bỏ lung tung, có phần thì chất đống ở góc công viên chứ không ai mang về nhà cả. Mà công viên đã có biển cấm vứt rác rồi nha!
Plot twist là công viên này không để thùng rác đâu nhen, chủ yếu là để test ý thức của mọi người - ai đến chơi thì tự mang rác về nhà. Nhưng mà... chúng ta đã fail bài test này rồi
Người dân xung quanh phàn nàn ầm ĩ vì mùi hôi thối và rác bay tứ tung. Nhân viên công viên phải đi dọn dẹp và đoán xem? Chất đầy tận 2 chiếc xe tải hạng nhẹ luôn! Tưởng tượng xem lượng rác đó nhiều cỡ nào
Thực ra từ mùa hè năm ngoái, ban quản lý đã treo biển cảnh báo về việc xả rác rồi nhưng tình hình chẳng cải thiện tí nào. Vậy nên sau sự cố năm nay, họ buộc phải hành động cứng rắn: treo biển hạn chế người Việt và cấm luôn người Việt sử dụng sân bóng từ tháng 8 đến tháng 11 (3 tháng)
"Đây là biện pháp thích hợp để những người khác được sử dụng công viên một cách thoải mái", một quan chức Toyama phát biểu.
Một luật sư ở Toyama thì thừa nhận người Việt có những khác biệt về văn hóa, tập quán, ngôn ngữ, nhưng... "nếu bạn không tự xử lý rác, bạn sẽ không được sử dụng công viên nữa". Đúng là ngắn gọn súc tích nhưng chạm đến tim quá
Hiện tại công viên đang thảo luận về việc thu thêm phí xử lý rác nếu có các đội bóng mang quốc tịch Việt Nam đến sử dụng sân bóng. Nghe mà buồn vì hình ảnh của mình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng quá!
Nguồn: soha.vn