BossMay2k7
New member
Từng được hype là Disneyland phiên bản Nhật Bản, công viên giải trí này giờ đã bị bỏ hoang hơn 10 năm và dần biến thành "vùng đất ma" đáng sợ không chịu nổi luôn
Nhắc đến công viên giải trí là nghĩ ngay đến những nơi đầy màu sắc, đông nghịt người và vibe vui vẻ sôi động phải không nào? Thế nhưng khi những công viên này bị bỏ hoang và thiếu vắng con người, nó lại mang một vẻ ngoài hoàn toàn khác khiến ai nhìn vào cũng phải nổi da gà
Quay lại những năm 1960, Nhật Bản đã từng có những công viên giải trí cực hoành tráng và được ca ngợi là Disneyland phiên bản riêng của xứ sở hoa anh đào, trước cả khi Disneyland thật sự đặt chân đến Tokyo nữa đấy!
Nara Dreamland chính là công viên giải trí được khai trương vào năm 1961, được xây dựng dựa trên concept y chang Disneyland đầu tiên ở California (Hoa Kỳ) luôn.
Công viên này có không ít khu vực được cho là "copy-paste" từ Disneyland như Main Street USA, Lâu đài Người đẹp ngủ trong rừng, Autopia, Matterhorn và Jungle Cruise.
Nhìn từ trên cao xuống, layout của công viên trông giống hệt với Disneyland luôn á.
Công viên còn có linh vật riêng là Ran-chan và Dori-chan, được cho là lấy inspo từ Chuột Mickey của Disney nè
Những năm đầu sau khi mở cửa, Nara Dreamland đã thu hút được cực nhiều sự chú ý và đạt đến thời kỳ đỉnh cao khi hút hơn 1,7 triệu du khách mỗi năm luôn!
Tuy nhiên, sau khi Công ty Walt Disney đạt được thỏa thuận đưa công viên giải trí của họ đến Nhật Bản, mọi thứ bắt đầu đi xuống đối với Nara rồi
Cụ thể là khi Disneyland Tokyo chính thức mở cửa vào năm 1983, lượng du khách đến Nara bắt đầu giảm dần đều.
Nguồn: kenh14.vn