Ối giời ơi, chương trình sale vé cho người mặc đồng phục học sinh, đặc biệt là váy ngắn hơn đầu gối 10cm, đang khiến một công viên giải trí hứng trọn "gạch đá" từ netizen đây này!
Chuyện là một công viên giải trí ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị dư luận "ném đá" sấp mặt khi tung ra chương trình ưu đãi giảm giá vé cho những bạn mặc đồng phục học sinh. Mà đỉnh nhất là những người mặc váy ngắn còn được chụp ảnh miễn phí luôn nha! Chương trình này áp dụng cho mọi lứa tuổi nữa chứ không phải riêng học sinh đâu.
Theo CNA, Công viên giải trí Leofoo Village ở thành phố Tân Trúc cho biết giá vé sẽ được giảm từ 999 Đài tệ xuống còn 500 Đài tệ (khoảng 17 USD) cho những ai diện đồng phục học sinh. Điểm "nóng" là những người mặc váy ngắn cách đầu gối ít nhất 10cm sẽ được chụp ảnh miễn phí nữa đó!
Tuy nhiên, chương trình này của công viên Leofoo Village nhanh chóng bị cộng đồng mạng "ném đá" thậm tệ vì cho rằng đây là hành vi "vật hóa" phụ nữ và có tính dâm dục. Drama thật sự!
Bà Wu Tzu-ying, Thư ký của tổ chức phi chính phủ Modern Women's Foundation, lên tiếng rằng chương trình quảng cáo này có thể gây lo ngại về vấn đề riêng tư, và làm tăng nguy cơ những bức ảnh váy tốc lên không may bị chụp lại. Lo lắm á!
Tuy nhiên, đại diện công viên Leofoo Village lại khẳng định chương trình giảm giá này được thiết kế để giúp học sinh có được những bức ảnh đáng nhớ về "bộ trang phục tuổi học trò", đồng thời giúp những du khách không còn là học sinh có trải nghiệm mới mẻ.
Người đại diện cũng nhấn mạnh công viên không giới hạn giới tính nha! Có nghĩa là các bạn nam mặc đồng phục học sinh hoặc mặc váy ngắn cũng được hưởng ưu đãi như thường. Equal rights mà!
Kể từ khi chương trình ưu đãi đặc biệt được triển khai vào tháng Sáu, số lượng du khách đến công viên Leofoo Village đã tăng từ 10 - 20% đó. Hiệu quả thật!
Theo thông tin trên trang web của Công viên Leofoo Village, chương trình ưu đãi giá vé còn 500 Đài tệ cho du khách mặc đồng phục học sinh sẽ được áp dụng đến hết ngày 31/8.
Nhưng mà plot twist là những du khách đã trải nghiệm chương trình này lại khá chill và không lo lắng như netizen đâu nha!
Cô Kiwi ở Đài Trung chia sẻ hồi còn học cấp 3, cô và hội bạn thân cũng hay cắt ngắn váy đồng phục để trông xinh hơn. Nên cô và các bạn sẽ có những biện pháp bảo vệ để tránh bị "hớ hênh" ở công viên và bị người lạ chụp lại rồi.
Còn cô Joanna ở Đào Viên thì bình luận rằng chiêu thức quảng cáo khuyến khích mặc váy ngắn vẫn thường được áp dụng ở các club đêm, nên mọi người không cần phải lo lắng quá. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một công viên giải trí áp dụng hình thức này, và cô Joanna cho rằng rất đáng để đến thăm và trải nghiệm thử luôn!
Nguồn: kenh14.vn