Công ty tân trang iPhone phá sản, công nhân "giận dữ" đập nát cả nghìn chiếc mỗi ngày để trả đũa

Trời ơi, cảnh tượng này nhìn mà "đau tim" quá đi các bro ơi! Mỗi ngày có tới 1.000 chiếc iPhone bị xếp thành hàng như gạch lát rồi cho xe nâng cán nát tơi tả luôn. Nghe mà xót của nha!

Chuyện "drama" này đang nổ ra tại một công ty sửa chữa điện thoại ở Poissy, Pháp đây. Lý do? Nhân viên đang "nổi giận" phản đối việc lương thấp và công ty từ chối trả tiền trợ cấp thôi việc cho họ.

Theo AFP, công ty Remade này đã làm thủ tục phá sản từ cuối tháng 9 năm nay rồi, nhưng mà các ông cổ đông lại "bê trễ" không chịu thanh toán tiền trợ cấp cho nhân viên sắp mất việc. Chính vì thế từ ngày 12/12, công đoàn công ty đã tập hợp anh em lại biểu tình phản đối, bảo vệ quyền lợi bằng cách... đập phá luôn những chiếc điện thoại do chính tay họ làm ra. Máu lửa thiệt!

"Nhân viên không có giá trị gì và điều duy nhất ban giám đốc quan tâm chỉ là cổ phần trong tay. Trong trường hợp này, khi cuộc sống đã bị phá hủy, chúng ta chỉ có thể lựa chọn cách ăn miếng trả miếng", đại diện công nhân cho biết. Nghe mà thấy buồn cho các bác quá!

Cũng trong ngày 12/12, nhóm công nhân đã lập hẳn tài khoản Facebook để "tuyên chiến" với ban quản lý và các cổ đông, tuyên bố sẽ "phá hủy 1.000 chiếc iPhone mỗi ngày" cho đến khi công ty đáp ứng yêu cầu. Quyết tâm thật đấy!

Sau đó, hàng trăm nhân viên đã tập trung trước nhà máy, giơ cao biển hiệu phản đối. Họ lát iPhone đã qua sử dụng, đang chờ tân trang như gạch trên đường rồi từ từ nghiền nát chúng bằng xe nâng. Nhìn mà "tức nước vỡ bờ" thay cho các bác ấy!

00033d1c69d608e23ffa.jpg


91c40a0766ff68a184b2.jpg


Để mình kể sơ qua background nhé! Remade được thành lập năm 2014, chuyên tái chế và sửa chữa điện thoại di động. Công ty hiện đang có từ 25.000 đến 33.000 chiếc iPhone trong kho - toàn là máy cũ được tái chế, sẵn sàng bán ra sau khi sửa chữa.

Sau khi làm thủ tục phá sản vào cuối tháng 9, công ty con chính của Remade vẫn hoạt động đến 28/11. Ban quản lý đưa ra plan là tìm đối tác bỏ ra khoảng 500.000 euro để mua lại toàn bộ hàng tồn kho và 100 nhân viên. Nhưng mà điều này cũng có nghĩa là 240-300 người còn lại sẽ "thất nghiệp" luôn.

Vấn đề là công ty hết tiền nên các kế hoạch hỗ trợ nhân viên tìm việc mới hay trợ cấp thất nghiệp đều... "không có gì cả". Đây chính là lý do khiến các cuộc phản đối và việc đập phá hàng tồn kho nổ ra như vầy đó!

6320397fa8c0f8b53f5d.jpg


Phía tòa án thương mại địa phương đã phải xem xét đề nghị mua lại công ty vào 10h sáng ngày 17/12, bao gồm cả số điện thoại tồn kho và các vấn đề nhân sự. Nhưng về phía công đoàn thì đại diện họ cho biết "không chấp nhận" việc mua lại này.

"Bây giờ hàng trăm sinh kế của người lao động Pháp đang bị đe dọa, nhưng ban lãnh đạo công ty vẫn không quan tâm. Chúng tôi chỉ có thể bắt đầu ở nơi họ quan tâm nhất. Thời gian trôi qua, đã đến lúc ban quản lý phản hồi và hành động", một tuyên bố cho biết. Nghe mà thấy đúng thật!

46e2668d8203574733d7.jpg


Nói về quá khứ thì mấy năm trước, business của Remade khá là "xịn" nha mọi người! Các mẫu iPhone tân trang của họ thường có giá rẻ hơn khoảng 30-40% so với iPhone mới "đập hộp". Và tất nhiên cũng rẻ hơn iPhone tân trang do chính Apple cung cấp nữa.

Lý do giá rẻ vì công ty mua những chiếc iPhone cũ với số lượng "khủng" từ các nhà máy tái chế. Sau đó tháo rời ra, đổi pin và các bộ phận hỏng, thay thế bằng linh kiện mới theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Apple. Không những thế, iPhone tân trang của Remade còn có rất nhiều tùy chọn màu sắc "chanh sả" chưa từng xuất hiện trên sản phẩm Apple đấy!

Ban đầu dịch vụ của Remade chỉ có ở Pháp thôi, nhưng sau đó họ mở luôn nhà máy ở Miami để "công phá" thị trường Mỹ. Trong vài năm, công ty thuê hàng trăm nhân viên và mở chi nhánh khắp nước Pháp.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top