FanPinky9094
New member
Một công ty ở Trung Quốc vừa gây bão mạng xã hội với drama "bẻ lái" khó đỡ nhất đầu năm: phát vé số cho nhân viên trong tiệc tất niên rồi... đòi lại khi biết người ta trúng độc đắc!
Theo trang Sohu, sự việc "lãng xẹt" này xảy ra tại một công ty ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Trong bữa tiệc tất niên cuối năm, thay vì tổ chức bốc thăm trúng thưởng như mọi khi, ban giám đốc công ty quyết định chơi trội bằng cách phát vé số cho nhân viên.
Plot twist là một nhân viên của công ty đã "ăn may" cực mạnh khi trúng giải độc đắc với số tiền thưởng lên tới 6,08 triệu nhân dân tệ (khoảng 21 tỷ đồng) luôn nha các bạn ơi!
Nhưng mà đây mới chỉ là phần 1 của drama thôi. Khi công ty biết tin, họ lập tức yêu cầu nhân viên trên hoàn lại vé số và muốn chia giải thưởng này cho tất cả nhân viên công ty. Cái gì giờ??? Đương nhiên là nhân viên trúng giải bức xúc tới mức "nổ đom đóm mắt" rồi!
Mâu thuẫn căng thẳng đến mức phải nhờ cảnh sát can thiệp luôn á. Cảnh sát địa phương sau đó xác nhận đây là tranh chấp dân sự và khuyến nghị các bên nên giải quyết thông qua con đường pháp lý.
Nhưng khoan, còn một twist nữa nè! Một nguồn tin nội bộ của công ty tiết lộ rằng khi phát vé số, kết quả trúng thưởng đã được "công khai" trước đó rồi. Trước khi phát vé, giám đốc đã yêu cầu nhân viên tài chính kiểm tra xem có vé số trúng giải không, và chỉ khi xác nhận không có người trúng giải thì vé mới được phát ra. Nhưng có vẻ như nhân viên tài chính "mắt to mà không thấy đường", dẫn đến việc tờ vé số may mắn đã vô tình đến tay một nam nhân viên và mang về giải thưởng khủng cho anh ta.
Ngay sau khi vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng viral khắp nơi, dấy lên làn sóng tranh luận về quyền lợi của người lao động và đạo đức kinh doanh.
Hầu hết các ý kiến đều "về phe" nhân viên trúng thưởng, chỉ trích hành động của công ty là "quá đáng" và "vô lý". Nhiều người bình luận rằng "vé số thuộc về ai thì tiền thưởng thuộc về người đó" và "kiên quyết phản đối việc chia đều tiền thưởng".
"Nếu muốn chia đều, vậy lợi nhuận của công ty trong cả năm cũng phải chia đều cho mọi người chứ", "Đã tặng đi thì sao có lý do gì để đòi lại", "Một công ty không giữ chữ tín thì làm sao giữ được nhân tài", "Công ty này rõ ràng không chơi được trò này",... dân mạng để lại bình luận dày đặc.
Về mặt pháp lý thì sao? Một luật sư thuộc Văn phòng Tư pháp thành phố Ninh Ba cho biết, việc công ty phát vé số cho nhân viên trong buổi tiệc cuối năm là một hành động tặng quà, có nghĩa là công ty đã chuyển nhượng quyền sở hữu vé số cho nhân viên rồi. Do đó, "kể từ thời điểm nhân viên nhận được vé số, quyền sở hữu đã được chuyển giao" - tức là của bạn ấy rồi đó nha!
Theo luật dân sự Trung Quốc, trong trường hợp này, không có cơ sở pháp lý nào để công ty thu hồi vé số hoặc chia đều giải thưởng cho tất cả những người tham dự tiệc tất niên cả.
Nguồn: kenh14.vn
Theo trang Sohu, sự việc "lãng xẹt" này xảy ra tại một công ty ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Trong bữa tiệc tất niên cuối năm, thay vì tổ chức bốc thăm trúng thưởng như mọi khi, ban giám đốc công ty quyết định chơi trội bằng cách phát vé số cho nhân viên.
Plot twist là một nhân viên của công ty đã "ăn may" cực mạnh khi trúng giải độc đắc với số tiền thưởng lên tới 6,08 triệu nhân dân tệ (khoảng 21 tỷ đồng) luôn nha các bạn ơi!
Nhưng mà đây mới chỉ là phần 1 của drama thôi. Khi công ty biết tin, họ lập tức yêu cầu nhân viên trên hoàn lại vé số và muốn chia giải thưởng này cho tất cả nhân viên công ty. Cái gì giờ??? Đương nhiên là nhân viên trúng giải bức xúc tới mức "nổ đom đóm mắt" rồi!
Mâu thuẫn căng thẳng đến mức phải nhờ cảnh sát can thiệp luôn á. Cảnh sát địa phương sau đó xác nhận đây là tranh chấp dân sự và khuyến nghị các bên nên giải quyết thông qua con đường pháp lý.
Nhưng khoan, còn một twist nữa nè! Một nguồn tin nội bộ của công ty tiết lộ rằng khi phát vé số, kết quả trúng thưởng đã được "công khai" trước đó rồi. Trước khi phát vé, giám đốc đã yêu cầu nhân viên tài chính kiểm tra xem có vé số trúng giải không, và chỉ khi xác nhận không có người trúng giải thì vé mới được phát ra. Nhưng có vẻ như nhân viên tài chính "mắt to mà không thấy đường", dẫn đến việc tờ vé số may mắn đã vô tình đến tay một nam nhân viên và mang về giải thưởng khủng cho anh ta.
Ngay sau khi vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng viral khắp nơi, dấy lên làn sóng tranh luận về quyền lợi của người lao động và đạo đức kinh doanh.
Hầu hết các ý kiến đều "về phe" nhân viên trúng thưởng, chỉ trích hành động của công ty là "quá đáng" và "vô lý". Nhiều người bình luận rằng "vé số thuộc về ai thì tiền thưởng thuộc về người đó" và "kiên quyết phản đối việc chia đều tiền thưởng".
"Nếu muốn chia đều, vậy lợi nhuận của công ty trong cả năm cũng phải chia đều cho mọi người chứ", "Đã tặng đi thì sao có lý do gì để đòi lại", "Một công ty không giữ chữ tín thì làm sao giữ được nhân tài", "Công ty này rõ ràng không chơi được trò này",... dân mạng để lại bình luận dày đặc.
Về mặt pháp lý thì sao? Một luật sư thuộc Văn phòng Tư pháp thành phố Ninh Ba cho biết, việc công ty phát vé số cho nhân viên trong buổi tiệc cuối năm là một hành động tặng quà, có nghĩa là công ty đã chuyển nhượng quyền sở hữu vé số cho nhân viên rồi. Do đó, "kể từ thời điểm nhân viên nhận được vé số, quyền sở hữu đã được chuyển giao" - tức là của bạn ấy rồi đó nha!
Theo luật dân sự Trung Quốc, trong trường hợp này, không có cơ sở pháp lý nào để công ty thu hồi vé số hoặc chia đều giải thưởng cho tất cả những người tham dự tiệc tất niên cả.
Nguồn: kenh14.vn