Đọc tin này mà mình cứ tưởng là đang xem phim khoa học viễn tưởng, nhưng không ngờ là chuyện có thật đã được thử nghiệm ngoài quỹ đạo rồi nha! Zenno Astronautics - một công ty tách ra từ đại học Auckland ở New Zealand - vừa công bố kết quả thử nghiệm hệ thống Supertorquer siêu xịn. Hệ thống này dùng nam châm siêu dẫn để giữ hướng cho vệ tinh mà không cần một giọt nhiên liệu nào hết ý!
Nghe hơi chém gió nhưng nguyên lý khá dễ hiểu: nam châm siêu dẫn tạo ra từ trường đủ mạnh để "bắt sóng" với từ trường Trái Đất, rồi bằng cách điều khiển từ trường đó, vệ tinh có thể tự xoay đúng hướng mong muốn luôn. Xịn sò chưa!
Nhưng cái khó mà mình thấy thú vị nhất là: nam châm này cần lạnh tới âm 200 độ C mới siêu dẫn được Trong khi đó, vệ tinh ngoài không gian lại khá ấm, khoảng 20 độ C vì luôn hướng về phía mặt trời. Bruh, nghe mâu thuẫn chưa! Nên đội ngũ phải bọc cách nhiệt và gắn thêm bơm nhiệt để đẩy hết nhiệt thừa ra ngoài. Toàn bộ năng lượng vận hành lấy từ pin sạc bằng tấm pin mặt trời - đúng nghĩa biến nắng thành lực đẩy luôn ấy
Nguồn: tinhte.vn