Banh2k67095
New member
Tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc đang căng đét khi số ca nhiễm tại thành phố Urumqi và Đại Liên tăng chóng mặt luôn á!
Ngày 24/7, số bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng ở Trung Quốc đã tăng vọt đến 29 ca mới. Riêng thành phố Urumqi - thủ phủ Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã ghi nhận thêm 20 ca có triệu chứng và 38 trường hợp F0 "câm lặng". Vùng đất rộng mênh mông người thưa thớt này hồi đầu năm chỉ có chưa đến 80 ca, nhưng sau gần 150 ngày "yên ổn" thì bỗng nhiên trở thành ổ dịch cộng đồng với 115 ca chỉ trong chưa đầy 1 tuần. Nhanh như chớp vậy!
Không chỉ Urumqi, thành phố Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc cũng vừa phát hiện ổ dịch mới sau hơn 110 ngày "im hơi lặng tiếng". Từ 3 ca đầu tiên, thành phố này đã có thêm 9 ca bản địa và 27 trường hợp không triệu chứng. Plot twist là tất cả các ca này đều làm việc ở Công ty hải sản Thế giới Khải Dương (Dalian Kaiyang World Seafood Co.,Ltd.). Và giờ ổ dịch này đã lan sang 3 địa phương khác rồi!
Theo kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế địa phương, nhiều mẫu phẩm lấy từ xưởng chế biến, kho đông lạnh, ký túc xá, nhà ăn, nhà vệ sinh công cộng và khu làm việc của công ty này đều dương tính với SARS-CoV-2. Công ty này không phải dạng vừa đâu nhé, mà là một "ông lớn" trong ngành thủy hải sản Trung Quốc, kinh doanh từ đánh bắt, chế biến, kho bãi đến xuất nhập khẩu các mặt hàng thủy hải sản luôn.
Thành phố Đại Liên đang "lùng sục" tất cả những người từng đến hoặc tiếp xúc với nhân viên công ty Khải Dương để chặn đứng nguồn lây. Gần 60.000 người đã được xét nghiệm rồi nha! Muốn ra khỏi thành phố? Phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 trong vòng 7 ngày mới được. Hàng loạt trường mẫu giáo phải đóng cửa luôn. Toàn thành phố tuyên bố bước vào "trạng thái thời chiến" - nghe là biết căng rồi!
Nguồn: soha.vn