Vụ này nóng lắm các bạn ơi! Theo kết luận điều tra vừa công bố, ông Phạm Văn Cách – người đứng đầu Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm đã chi tới hơn 71 tỷ đồng để "bôi trơn" cho các giám đốc, phó giám đốc bệnh viện, trung tâm y tế và những người có thẩm quyền. Mục đích? Để khỏi bị "gây khó" trong việc cung cấp thuốc vào các bệnh viện thôi. Nghe mà choáng luôn á!
Và người "ăn đậm" nhất trong vụ này chính là ông Huỳnh Nguyễn Lộc, nguyên Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM. Cơ quan điều tra xác định ông đã yêu cầu "cắt phế" tới 25% giá trị đơn thuốc - nghe kiểu kinh dị luôn á! Qua đó, ông này đã bỏ túi hơn 47 tỷ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đưa thuốc vào viện. Số tiền khủng vãi nha!
Chưa hết đâu, còn có bà Trương Thị Thu Hương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên nữa. Bà này còn "khét" hơn khi đòi tới 30% "hoa hồng" và nhận hơn 10 tỷ đồng từ doanh nghiệp. Kiểu gì mà tham như vậy trời?
Nhưng mà danh sách dài lắm luôn các bạn ạ! Cơ quan điều tra còn xác định cả một loạt lãnh đạo và cán bộ các bệnh viện tuyến tỉnh cũng "dính líu" trong vụ này:
- Bà Đinh Thị Mộng Thanh, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh (Bệnh viện Tây Ninh), nhận hơn 4,1 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân hơn 2,3 tỷ. May là bà này còn biết hối hận, đã nộp lại 2,2 tỷ đồng.
- Bà Nguyễn Thị Hiệu, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Bệnh viện Tây Ninh, tuy không trực tiếp thỏa thuận nhưng biết rõ chuyện xấu mà vẫn nhận tiền nhiều lần, tổng cộng 1,8 tỷ. Bà này đã nộp lại hơn 355 triệu đồng.
- Ông Cao Hữu Hạng, Phó Giám đốc Bệnh viện Tây Ninh phụ trách dược, nhận 188 triệu đồng và nộp lại hết luôn.
- Bà Võ Thị Kim Loan, nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre, "rinh" về 940 triệu từ ông Phạm Văn Cách; giờ cũng đã nộp lại full.
- Ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch (Lâm Đồng), được giao quyền ký hợp đồng nên cũng "hốt" 955 triệu và đã nộp lại hết.
- Ông Nguyễn Duy Thanh, Phó Trưởng khoa thuộc Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào (từng làm ở Bệnh viện đa khoa Phố Nối), nhận 626 triệu đồng. Điều đặc biệt là ông này nộp lại 646 triệu - nhiều hơn số nhận được luôn á, do có yếu tố hoàn trả vượt gì đó.
- Bà Quách Thị Lịch, nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên, nhận 507 triệu và cũng đã nộp lại toàn bộ...
Tất cả những người này đều bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự. Cái giá phải trả đây rồi!
Điều đáng lo ngại là hành vi nhận hối lộ không chỉ ở "tầng trên" mà còn lan xuống cả các cấp trung gian - từ trưởng/phó phòng tài chính – kế toán, đến phó trưởng khoa dược. Cả một hệ thống vận hành theo kiểu "ngầm", trong đó doanh nghiệp muốn cung cấp thuốc phải chi tiền phần trăm mới được "xanh đường" để trúng thầu.
Nguồn: soha.vn
Và người "ăn đậm" nhất trong vụ này chính là ông Huỳnh Nguyễn Lộc, nguyên Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM. Cơ quan điều tra xác định ông đã yêu cầu "cắt phế" tới 25% giá trị đơn thuốc - nghe kiểu kinh dị luôn á! Qua đó, ông này đã bỏ túi hơn 47 tỷ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đưa thuốc vào viện. Số tiền khủng vãi nha!
Chưa hết đâu, còn có bà Trương Thị Thu Hương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên nữa. Bà này còn "khét" hơn khi đòi tới 30% "hoa hồng" và nhận hơn 10 tỷ đồng từ doanh nghiệp. Kiểu gì mà tham như vậy trời?
Nhưng mà danh sách dài lắm luôn các bạn ạ! Cơ quan điều tra còn xác định cả một loạt lãnh đạo và cán bộ các bệnh viện tuyến tỉnh cũng "dính líu" trong vụ này:
- Bà Đinh Thị Mộng Thanh, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh (Bệnh viện Tây Ninh), nhận hơn 4,1 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân hơn 2,3 tỷ. May là bà này còn biết hối hận, đã nộp lại 2,2 tỷ đồng.
- Bà Nguyễn Thị Hiệu, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Bệnh viện Tây Ninh, tuy không trực tiếp thỏa thuận nhưng biết rõ chuyện xấu mà vẫn nhận tiền nhiều lần, tổng cộng 1,8 tỷ. Bà này đã nộp lại hơn 355 triệu đồng.
- Ông Cao Hữu Hạng, Phó Giám đốc Bệnh viện Tây Ninh phụ trách dược, nhận 188 triệu đồng và nộp lại hết luôn.
- Bà Võ Thị Kim Loan, nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre, "rinh" về 940 triệu từ ông Phạm Văn Cách; giờ cũng đã nộp lại full.
- Ông Nguyễn Văn Trịnh, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch (Lâm Đồng), được giao quyền ký hợp đồng nên cũng "hốt" 955 triệu và đã nộp lại hết.
- Ông Nguyễn Duy Thanh, Phó Trưởng khoa thuộc Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào (từng làm ở Bệnh viện đa khoa Phố Nối), nhận 626 triệu đồng. Điều đặc biệt là ông này nộp lại 646 triệu - nhiều hơn số nhận được luôn á, do có yếu tố hoàn trả vượt gì đó.
- Bà Quách Thị Lịch, nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên, nhận 507 triệu và cũng đã nộp lại toàn bộ...
Tất cả những người này đều bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự. Cái giá phải trả đây rồi!
Điều đáng lo ngại là hành vi nhận hối lộ không chỉ ở "tầng trên" mà còn lan xuống cả các cấp trung gian - từ trưởng/phó phòng tài chính – kế toán, đến phó trưởng khoa dược. Cả một hệ thống vận hành theo kiểu "ngầm", trong đó doanh nghiệp muốn cung cấp thuốc phải chi tiền phần trăm mới được "xanh đường" để trúng thầu.
Nguồn: soha.vn