Ối giời ơi, drama căng đét! Đại diện công ty bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy vừa lên tiếng phủ nhận chuyện hành hung người và còn đề nghị công an vào cuộc xử lý nghiêm vụ việc này luôn nha mọi người.
Chuyện là sau khi báo chí đăng tin về việc mấy bạn sinh viên kéo đến chi nhánh Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy ở số nhà 96 Định Công (Hoàng Mai, HN) để đòi hủy hợp đồng bán hàng đa cấp thì bị hành hung, lãnh đạo công ty đã chính thức lên tiếng đáp trả rồi đây.
Theo phía công ty kể lại thì ngày 18/08/2013, anh khách hàng tên Đạt có ký hợp đồng tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của công ty và mua luôn cái máy Ozone giá 7 triệu đồng (khá chát nhỉ ).
Đến ngày 15/09/2013, anh Đạt lên công ty để làm thủ tục trả hàng, nhưng mà hôm đó là chủ nhật - công ty nghỉ mà. Nhân viên trực ban có mời anh về đợi sang tuần giải quyết.
"Nhưng anh Đạt không chịu về mà có lời qua tiếng lại với nhân viên và khách hàng của công ty, cố tình gây mâu thuẫn ở trong công ty chúng tôi" - đại diện công ty nói thế đó các bạn ạ.
Sau khi nhận được thông báo từ công an phường Phương Liệt, công ty đã cử nhân viên đến làm thủ tục trả lại tiền cho anh Đạt. Anh Đạt đã nhận đủ số tiền và cam kết không khiếu kiện nữa.
Còn về chuyện đánh người thì đại diện Thiên Ngọc Minh Uy cho biết việc Nguyễn Ngọc Dương và Nguyễn Hoàng Hưng xô xát với nhau là chuyện cá nhân thôi, vì Nguyễn Ngọc Dương không phải là nhân viên của công ty. Dương đã đưa Hưng đi khám và mua thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, còn Hưng thì chỉ bị trầy xước ngoài da.
Tuy nhiên, công ty này đã đề nghị Công an Phường Phương Liệt giải quyết việc xô xát của Hưng và Dương vì cho rằng việc này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty rồi.
Nguồn: soha.vn