Ối giời ơi, tin này nghe mà nặng lòng quá! Văn phòng P Nation của anh Psy đã bị Bộ Việc làm và Lao động ập vào khám xét đột xuất vào ngày 25/8 để điều tra vụ một công nhân người Mông Cổ qua đời trong lúc làm việc.
Theo thông tin thì nạn nhân là một bạn trẻ chỉ mới ngoài 20 tuổi thôi. Bạn này đã không may bị rơi xuống trong lúc tháo dỡ sân khấu concert "Summer Swag" của Psy tại thành phố Gangneung vào ngày 30/7. Điều đau lòng hơn là người ta nói rằng công nhân này không được cấp đồ bảo hộ an toàn đầy đủ mặc dù thời tiết hôm đó rất khắc nghiệt luôn
Nếu như tin này đúng thì P Nation đã vi phạm Đạo luật Sức khỏe và An toàn Công nghiệp rồi đó các bạn, trong đó có quy định là công việc ngoài trời phải dừng lại khi thời tiết xấu. Sau sự cố, P Nation có lên tiếng: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thiết lập các biện pháp ngăn chặn một vụ tai nạn khác như vụ này xảy ra với tinh thần trách nhiệm". Sau đó Bộ Việc làm và Lao động đã ra lệnh khám xét công ty với cáo buộc vi phạm luật an toàn trong ngành.
Mà nói thật, concert "Summer Swag" này drama từ đầu đến cuối luôn ấy. Trước đó lễ hội còn bị ném đá vì dùng cả đống nước để làm ướt khán giả trong khi cả nước đang hạn hán nghiêm trọng. Thêm nữa là nhiều người đi concert về test dương tính COVID-19, rồi thành phố Yeosu cũng phàn nàn vì sân vận động bị hư hại nặng. Chồng chất vấn đề thật sự
Nguồn: soha.vn