Thời gian ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT PVC thì té ra có drama "chấn động" không tưởng nha các bạn! Cơ quan chức năng đã phát hiện trong giai đoạn 2009-2012, Công ty Thi công cơ giới và lắp máy Dầu khí (PVC-ME - công ty con của PVC) đã lập "quỹ đen" hơn 80 tỷ đồng. Đặc biệt nhất là chi gần 550 triệu đồng cho... "sinh nhật bố sếp Thanh" luôn á!
Theo tài liệu mà PV Tiền Phong thu thập được từ hồ sơ vụ án "cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty PVC-ME cho thấy, PVC-ME được ông Trịnh Xuân Thanh và các thành viên HĐQT PVC chủ trương thành lập năm 2009 với số vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó PVC nắm giữ 40% cổ phần.
Trong giai đoạn 2009-2012, PVC-ME đã ký được 34 hợp đồng kinh tế với giá trị gần 2.800 tỷ đồng, trong đó có những dự án "khủng" như: Thi công cảng nhập than, đá vôi và băng tải than Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng (364 tỷ đồng); San lấp mặt bằng tại liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (358 tỷ đồng); Gia công chế tạo, lắp dựng kết cấu thép, đường ống tại Nhà máy sơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ (383 tỷ đồng)...
Thế nhưng plot twist đây rồi! Chỉ sau 4 năm hoạt động, PVC-ME bị mất cân đối vốn nghiêm trọng, có nguy cơ phá sản vì hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, nhiều công trình thi công thua lỗ nặng nề.
Theo báo cáo tài chính đến tháng 6/2012 thì lỗ trên 438 tỷ đồng luôn á! Ngoài ra, một số khoản lỗ còn tiềm ẩn chưa xác định vào báo cáo tài chính gần 138 tỷ đồng nữa chứ.
Khi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, họ đã phát hiện hàng loạt sai phạm của PVC-ME về hoạt động tài chính kế toán, quản lý sử dụng vốn, mua bán trang thiết bị. Và đặc biệt là việc công ty này đã lập quỹ trái phép, để ngoài sổ sách hơn 80 tỷ đồng để chi tiếp khách, phong bì, quà Tết, mua đồ đánh golf cho sếp, họp lớp sếp... Ăn chơi sang xịn mịn hết nha! ️
Và đây là phần "gây sốc" nhất: Công ty chi gần 550 triệu đồng với nội dung "Sinh nhật bố sếp Thanh Tổng Công ty"! Hay khi các sếp của PVC-ME đi nước ngoài, Kế toán trưởng Đinh Bá Lượng lập tức nạp hàng trăm triệu vào tài khoản cho sếp chi tiêu. Éo le thật sự!
Biết những sai phạm tại PVC-ME sẽ bị phát lộ, ông Trịnh Văn Thảo - Giám đốc PVC-ME đã xuất cảnh sang Mỹ, đến nay vẫn bặt vô âm tín luôn.
Đến ngày 12/9/2012, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án đối với 15 bị can liên quan, trong đó có 13 người là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ của PVC-ME về các tội danh "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Cũng trong tháng 12/2012, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có văn bản yêu cầu PVC tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc để PVC-ME thua lỗ, tham nhũng, thất thoát vốn và có hình thức xử lý phù hợp.
Đối với những cá nhân có liên quan ở PVC-ME không được điều động về Tổng Công ty hay đơn vị khác mà tùy theo mức độ vi phạm kỷ luật cách chức hoặc sa thải.
Văn bản chỉ đạo của PVN đã rất rõ ràng rồi, tuy nhiên không hiểu sao khi xem xét và xử lý trách nhiệm những cá nhân liên quan lại để "lọt" trách nhiệm của ông Trịnh Xuân Thanh. Nghe hơi khó hiểu phải không nè?
Sau đó, ông Thanh được điều động về vị trí cao hơn tại Bộ Công Thương rồi tiếp tục về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nữa chứ!
Nguồn: soha.vn