BomKitty8389
New member
Nhắc lại trận thua 0-1 trước Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019, chắc nhiều fan bóng đá Việt vẫn còn nhớ như in! Đó là một trận đấu cực đỉnh của Công Phượng và cũng là lúc mình lần đầu "đối mặt" với VAR – công nghệ vừa thương vừa tức
Asian Cup 2019 thực sự là kỷ niệm đẹp của tuyển Việt Nam. Đội bóng của thầy Park Hang-seo lúc đó đã tạo nên kỳ tích lọt vào tứ kết và phải "so găng" với gã khổng lồ Nhật Bản. So với bây giờ thì đội hình hồi đó thiếu khá nhiều trụ cột như thủ môn Văn Lâm, hậu vệ Trọng Hoàng, Văn Hậu, tiền vệ Huy Hùng, Hùng Dũng nữa đó!
Còn bên phía Nhật Bản thì sao? Đội hình năm đó gần như còn nguyên đến tận bây giờ với 10/11 cầu thủ đá chính vẫn có mặt gồm Tomiyasu, Endo, Ritsu Doan, Gonda, Sakai, Nagatomo, Minamino, Haraguchi, Shibasaki. Phải nói là "độ bền" quá đỉnh luôn!
Trận đấu chiều 24/1 tại sân Al-Maktoum (UAE) chính là show diễn của riêng Công Phượng. Trong lối chơi phòng ngự phản công, cậu bé vàng bùng nổ với những pha rê bóng tốc độ cao cực mãn nhãn
Phượng chủ yếu lăn xả ở cánh trái – nơi có sự xuất hiện của hai hậu vệ hàng khủng là Nagatomo và Yoshida. Dù đối thủ "xịn xò" thế mà vẫn không ngán!
Tiền đạo số 10 nhiều lần tung hoành từ giữa sân, khiến khán giả phải hò reo không ngớt. Thời khắc đó ai cũng tin vào một kỳ tích!
Nhưng mà... những pha dứt điểm và khả năng xử lý "bước cuối" của Công Phượng vẫn chưa đủ sắc bén. Chính anh cũng phải ôm đầu tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội. Đau lòng quá đi!
Trận này còn đánh dấu lần đầu tuyển Việt Nam "đụng độ" với VAR. Giữa hiệp 1, trung vệ Yoshida đánh đầu đưa bóng vào lưới Văn Lâm. Tưởng "toang" rồi nhưng sau khi trọng tài xem lại VAR, bàn thắng bị hủy vì Yoshida để bóng chạm tay trước khi ghi bàn. Phù... thoát nạn!
Nguồn: kenh14.vn