Trong 3 đội bóng cùng bảng với U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á, có tới 2 đội từng phải "khóc thét" vì cậu út xứ Nghệ đấy các bạn ơi!
Siêu phẩm "cháy đèn" trên sân Thống Nhất
Năm 2015, Công Phượng đã có 3 lần "so kè" với các đội bóng xứ kim chi. Lần đầu là trận giao hữu với U23 Hàn Quốc trước SEA Games. Lúc đó Phượng chỉ vào sân từ ghế dự bị và chưa kịp tạo ấn tượng lắm.
Nhưng mà tới giải U21 quốc tế cùng năm, trong màu áo U21 HAGL, Phượng và hội bạn đã 2 lần "làm quen" với U19 Hàn Quốc. Vòng bảng tuy có thua 0-1, nhưng đến chung kết thì "lật kèo" cực mạnh luôn! Đội bóng phố Núi thắng 2-0 với cú đúp của Công Phượng, lên ngôi vô địch ngay trên sân Thống Nhất.
Một số cầu thủ trong đội hình U19 Hàn Quốc năm đó nhiều khả năng sẽ có mặt trong danh sách U23 Hàn Quốc tham dự vòng loại giải châu Á sắp tới. Tức là họ sẽ gặp lại những "người quen cũ" từ Việt Nam rồi đây
Xa hơn chút, năm 2014, Phượng từng cùng U19 Việt Nam trải qua trận thua đậm 0-6 trước U19 Hàn Quốc tại vòng bảng giải U19 châu Á.
Hat-trick dưới cơn mưa "nhớ đời"
Cách đây 2 năm, U23 Macau (Trung Quốc) từng bị "vùi dập" tận 0-7 trước U23 Việt Nam. Trong đó, riêng Công Phượng một mình ghi tới 3 bàn luôn nha! Điểm đặc biệt của trận đấu là trời mưa nặng hạt đến nỗi trọng tài phải cho tạm hoãn giữa chừng khá lâu cơ.
90 phút "ez game" với Đông Timor
Nguồn: soha.vn