Công Phượng tự soi gương sau trận thua đau của Incheon United

Mi2k8

New member
bd7569d78bcbcdaf3b1c.jpg


Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã thẳng thắn thừa nhận mình chưa "onpoint" trong ngày đội nhà phải gánh thất bại nặng nề với tỷ số 0-3 trước Daegu. Cậu ấm gốc Nghệ An trông có vẻ khá buồn khi nói về màn trình diễn của mình đấy!

Lần đầu đá chính nhưng chưa như kỳ vọng

Chiều 3/4, Công Phượng chính thức được trao suất đá chính đầu tiên tại K.League Classic 2019 trong trận gặp Daegu FC. Dù đã cố gắng hết mình, nhưng tiền đạo sinh năm 1995 vẫn không thể giúp Incheon United thoát khỏi trận thua đậm 0-3 trước đối thủ.

63840aeaa595fd57f890.jpg


Chia sẻ sau trận, Công Phượng cho biết thời tiết lạnh không phải là lý do khiến anh thi đấu dưới sức. Đơn giản là hôm đó form của cậu ấy chưa đạt đỉnh thôi.

"Tôi đã ở Hàn Quốc 2 tháng rồi nên cũng quen với cái lạnh tại đây, không có vấn đề gì cả. Hôm nay được ra sân từ đầu nhưng cũng không vui lắm vì chưa làm được gì nhiều cho đội bóng, một vài tình huống xử lý cũng không tốt. Trận tiếp theo nếu có cơ hội thì chắc chắn tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn", Công Phượng thừa nhận với giọng đầy tự trách.

Bóng đá Hàn Quốc khốc liệt vãi nồi

Cầu thủ người Nghệ An cũng chia sẻ thêm rằng bóng đá xứ kim chi áp lực kinh khủng luôn. Đối thủ chơi pressing nhanh và chặt chẽ đến mức các tiền đạo khó lòng tìm được khoảng trống để "phá lưới".

"Hôm nay, tôi không có cơ hội để dứt điểm. Khoảng trống là rất ít, đối thủ chơi rất rát vì thế tôi phải chuyền bóng liên tục. Tôi chơi không tốt trong hiệp một. Hiệp hai, mọi thứ đã tốt hơn, cả đội đã có một vài cơ hội nhưng không thể tìm kiếm bàn thắng", Công Phượng nói với giọng nghe buồn buồn.

d1925ed821ce79406abe.png


Sau trận thua 0-3 này, Incheon United đã "lao dốc không phanh" xuống vị trí áp chót trên BXH. Đúng là một khởi đầu chẳng mấy suôn sẻ cho đội bóng này trong mùa giải 2019 rồi!

adc771959c5a4ddf182d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top