Chàng trai vàng của U22 Việt Nam đã ghi bàn ấn định tỷ số 4-0, nhưng mà cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội "dễ ăn như đùi gà nướng" luôn các bạn ơi
U22 Việt Nam tạo ra cả tá cơ hội trong hiệp hai khi gặp U22 Đông Timor, nhưng mà các chân sút thì cứ miss hoài miss hoài. Riêng Công Phượng đã có tận bốn tình huống dứt điểm "ngon lành cành đào" nhưng đều sút bay biến hoặc bị thủ môn đối phương cản phá. Mãi đến phút 72, nhận được đường chuyền từ Văn Toàn, Công Phượng mới dứt điểm bình tĩnh ấn định tỷ số 4-0 cho đội nhà
"Đây mới chỉ là trận đầu tiên của giải thôi mà. Tôi sẽ cố gắng hết mình ở những trận tiếp theo", Công Phượng chia sẻ khi được hỏi về những cơ hội đã bỏ lỡ (sad nhưng vẫn phải lạc quan ).
U22 Việt Nam đã có trận đấu khá ổn trước đối thủ yếu hơn là Đông Timor. Hầu hết các cầu thủ đều chơi ngon lành, nổi bật nhất phải kể đến hậu vệ trái Văn Hậu. Văn Hậu lập cú đúp và còn có pha kiến tạo cho Đức Chinh ghi bàn trong hiệp một. Đặc biệt là Văn Hậu còn ghi một siêu phẩm sút xa khiến thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn
"Văn Hậu đã chơi tốt từ trước rồi nên tôi không bất ngờ về màn trình diễn của cậu ấy hôm nay đâu", HLV Hữu Thắng chia sẻ trong buổi họp báo. "Hôm nay là chiến thắng của cả một tập thể. Những cậu thủ đàn anh còn lại đã giúp đỡ Văn Hậu nữa".
Chiến thắng đậm đà giúp U22 Việt Nam bay lên dẫn đầu bảng B luôn. Kết quả còn ngon hơn khi U22 Indonesia hòa 1-1 với U22 Thái Lan. Đây là hai đối thủ chính của Việt Nam tại vòng bảng và kết quả này phần nào giúp Việt Nam có lợi thế để giành vé đi tiếp đấy ạ
Ở trận tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Campuchia vào ngày 17/8 nha các bạn!
Nguồn: kenh14.vn