Công Phượng tỏa sáng nhưng U19 Việt Nam vẫn bị cầm chân, hú hồn quá trời!

BoDev9554

New member
96f9e97f016e934ebf94.jpg


Chiều nay 25/2, tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, đội tuyển U19 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với CLB Đắk Lắk - đội bóng đang chơi ở hạng Nhất. Và phải nói là drama không hề nhẹ nhàng gì luôn các bạn ơi!

Dù đã thắng dễ đối thủ này với tỉ số 2-1 cách đó 2 ngày nhưng lần tái ngộ này U19 gặp toàn khó khăn, cuối cùng bị cầm hòa 2-2 hú hồn. Úi giời ơi!

4c1e864a053e76d15002.jpg


Hiệp 1 mở màn khá ổn khi Công Phượng mở tỉ số sớm ngay phút thứ 9, mọi người tưởng là ez game rồi. Nhưng không ngờ chỉ 2 phút sau, Đắk Lắk đã gỡ hòa luôn bằng một pha phản công cực nhanh. Phần còn lại của hiệp đấu, Đắk Lắk còn suýt vượt lên nữa á! Họ chơi phản công khá bá đạo, khung thành U19 Việt Nam chao đảo liên tục, xem mà thót tim thật sự

17adadc2f6108546cfd1.jpg


Sang hiệp 2, mặc dù cầm bóng nhiều nhưng U19 Việt Nam không thể đưa bóng vào sát khung thành đối phương được. Công không hiệu quả, rồi còn phải trả giá vì hàng thủ hơi lỏng lẻo. Phút 71, sau hai cú sút liên tiếp, tiền đạo Đắk Lắk đã hạ gục thủ thành Văn Trường, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Lúc này ai cũng lo rồi!

49a3a4f588909d0273e8.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top