MamXanh4152
New member
Drama quanh Công Phượng hay bầu Đức mấy hôm qua không những không làm HAGL yếu đi mà còn trở thành động lực khủng để đội bóng phố Núi chiến đấu hết mình luôn!
Vừa mới vài phút trước, HAGL vừa "nghiền nát" Than Quảng Ninh với tỷ số 4-2 siêu mãn nhãn. Kết quả này khiến cả làng bóng đá phải ngã ngửa vì ai cũng nghĩ HAGL đang gánh nhiều gánh nặng nhất sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29.
Những cái tên như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh đều đang trong tâm trạng buồn bã sau trận thua Thái Lan 0-3 làm đoàn quân HLV Hữu Thắng bay màu sớm. Còn bầu Đức thì vừa phải nộp đơn từ chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính nữa chứ. Căng thật!
Ngược lại, Than Quảng Ninh trước trận này đang cực phẩm, liên tục hạ gục Khánh Hòa và Long An với tỷ số 2-1, đứng vị trí thứ 3 trên BXH với 27 điểm sau 16 trận (còn HAGL thì đứng thứ 11 với 17 điểm sau 16 trận thôi).
Tuy thế lực chênh lệch vậy nhưng trên sân Pleiku, HAGL đã mở tỷ số trước ngay phút 25 nhờ Motta xé lưới. Đến phút 40 và 52, Châu Ngọc Quang bay màu với cú đúp siêu đỉnh, giúp đội nhà dẫn sập nguồn 3-0 luôn!
Dyachenko và Mạc Hồng Quân gỡ 2 bàn cho Than Quảng Ninh ở phút 71 (pen) và 76, kéo tỷ số còn 2-3. Nhưng mà ở phút 87, Hoàng Thanh Tùng lập công từ chấm 11m, chốt sổ chiến thắng ngọt lịm 4-2 cho đội bóng xứ Nghệ!
Dù chơi ở thế yếu hơn nhưng rõ ràng HAGL đã cực kỳ biết tận dụng cơ hội để rinh trọn 3 điểm về. Tuy không tỏa sáng ở trận này nhưng chắc chắn Công Phượng sẽ lấy lại phong độ và tự tin hơn sau màn trình diễn khá thất vọng trước Campuchia rồi!
Trong trận khác, Công Vinh đã không thể giữ niềm vui sau khi khánh thành phòng truyền thống chuẩn châu Âu cho bóng đá TP.HCM. CLB TP.HCM đã thua 0-1 trên sân Khánh Hòa. Buồn ghê!
Cùng khung giờ 17h00, CLB Hà Nội hành quân đến sân SLNA và đã ẵm trọn 3 điểm với chiến thắng 1-0.
Nguồn: soha.vn