Công Phượng tiết lộ bí mật về cái tên của mình trên sóng truyền hình Hàn Quốc

d7d6f5f02cf3527e4d56.jpg


Tiền đạo xứ Nghệ vừa có màn "bật mí" cực kỳ cảm động về cái tên đặc biệt của mình trong một phóng sự của đài KBS. Theo anh chia sẻ, tên "Công Phượng" được lấy cảm hứng từ thứ mà bố mẹ anh trân quý nhất trong quãng thời gian gia đình đang ở hoàn cảnh khó khăn.

Mới đây, trong phóng sự của đài KBS (Hàn Quốc), tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có những chia sẻ xúc động về cuộc sống cá nhân và hành trình hòa nhập khi thi đấu cho CLB Incheon United tại K.League Classic 2019. Đặc biệt, anh chàng đã kể câu chuyện đầy ý nghĩa gắn liền với cái tên của mình.

"Tên mình có nghĩa là phượng hoàng. Mình có tên Phượng, vì lúc mình được sinh ra, nhà mình có chiếc xe đạp tên là Phượng Hoàng. Đó là món đồ đắt giá nhất trong nhà nên bố mẹ đặt tên cho mình là Công Phượng. Thêm nữa, ở Việt Nam, có loài hoa phượng sẽ nở vào mùa hè", Công Phượng tâm sự.

Nghe mà thấy xót xa nhưng cũng ấm lòng ghê! Một chiếc xe đạp Phượng Hoàng thời đó quả là tài sản "khủng" của gia đình, và giờ cái tên ấy đã trở thành niềm tự hào của cả nước rồi

Bên cạnh câu chuyện về tên, tiền đạo người Nghệ An còn chia sẻ về việc chọn số áo 23 khi sang Hàn thi đấu: "Mình nghĩ số áo không quan trọng. Khi mình thi đấu tốt thì người ta sẽ nhớ số áo của mình. Còn nếu số áo đẹp mà mình chơi không tốt thì người ta cũng không nhớ".

Chuẩn luôn! Số áo nào cũng được, miễn là chơi hay là ổn thôi

bd9b6615234884be6f99.jpg


Tính đến thời điểm đó, chàng trai sinh năm 1995 đã có 2 tháng rèn luyện và thi đấu tại K.League Classic 2019. Anh được ra sân 4 trận và chưa thể ghi bàn cho riêng mình. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, vì mỗi lần vào sân, tiền đạo tuyển Việt Nam đều nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và HLV trưởng Andersen.

Trong trận đấu với Jeonbuk FC ngày 6/4 vừa qua, Công Phượng được HLV Andersen xếp chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Và đúng như những gì anh từng chia sẻ, chơi ở vị trí không phải sở trường khiến anh gặp nhiều khó khăn và chưa thể bùng nổ.

"Để đá tiền đạo trung phong ở bên này thì cần một người như Mugosa. Rất khó khăn cho mình khi đá ở vị trí đó. Thật sự cũng không biết phải làm sao", Công Phượng thổ lộ.

b67cc48a8555a51adc0a.jpg


Anh chàng cũng tiết lộ mẫu cầu thủ lý tưởng mà mình hướng tới: "Mình muốn học Son Heung-min bởi vì anh ấy rất thành công ở châu Âu. Mình thích phong cách giống Neymar, nhưng vẫn muốn giữ phong cách của mình từ trước đến nay. Mình cũng sẽ cố gắng khắc phục những điểm yếu để hòa nhập tốt với lối chơi của đội bóng".

Học hỏi Son Heung-min, lấy cảm hứng từ Neymar nhưng vẫn là chính mình - đúng mindset của một cầu thủ tài năng rồi! ⚽

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top