Công Phượng sang Bỉ: Liệu có "lên giá" chóng mặt nhờ "phù thủy" Nhật Bản? ⚽

Teencd2634a7

New member
adfc1c0e03c450515db1.jpg


Sint-Truiden có cách chơi hoàn toàn khác biệt so với những đội bóng mà Công Phượng từng "đi qua". Và dù sao đi nữa, đây có thể coi là deal "win-win" của HAGL và đặc biệt là chàng số 10 quốc dân của chúng ta!

Cái giá của "cậu bé vàng"

Trước khi CP10 chính thức "camkết" với Sint-Truiden VV trong hợp đồng cho mượn 1 năm, đội bóng này đã thể hiện sự chuyên nghiệp và trân trọng cực kỳ. Bằng chứng là clip chào mừng từ chính Thị trưởng thành phố Sint-Truiden và HLV trưởng Marc Brys. Đây là đẳng cấp mà không phải cầu thủ châu Âu nào cũng có đâu nha!

1d3d9e4d9fefa88e9bdb.jpg


Dù HAGL và Sint-Truiden không công khai con số chuyển nhượng cũng như mức lương của Công Phượng, nhưng từ những gì bầu Đức "thả thính" trong buổi lễ ký kết, nhiều nguồn tin trong và ngoài nước đều "rỉ tai" nhau rằng: chỉ cho mượn 1 năm thôi mà đã mang về cho đội bóng phố Núi tận 700 nghìn euro!

Nếu con số này chuẩn không cần chỉnh thì đây là một trong những kỷ lục giá trị chuyển nhượng cầu thủ Việt Nam đấy các bạn ơi! Thậm chí, cái giá mà đội bóng tỉnh Limburg phải chi cho tài năng Việt Nam còn cao hơn nhiều so với các tài năng trẻ Nhật Bản như Kosuke Kinoshita (khoảng 300 nghìn euro) hay Takehiro Tomiyasu (350 nghìn euro). Wow, Tomiyasu chỉ bằng một nửa Phượng sao?

Từ lời phát biểu của bà Thị trưởng Veerle Heeren, HLV trưởng Marc Brys cho tới con số chuyển nhượng "khủng" kia, phần nào cho thấy BLĐ đội bóng Bỉ đánh giá khả năng của Công Phượng rất cao đấy nhé!

Về phần mình, Phượng chia sẻ điều quan tâm nhất là nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới, để tìm kiếm cơ hội cũng như phát triển bản thân trong môi trường bóng đá chất lượng như ở Bỉ. Chỉn chu và khiêm tốn vẫn một như cũ!

Bí kíp "làm giá" của những ông chủ Nhật Bản

Sau hợp đồng cho mượn 1 năm, liệu Công Phượng có còn cơ hội tiếp tục gắn bó với Sint-Truiden, thậm chí là cùng đội bóng này tham dự cúp châu Âu như nhiều fan đang hóng không?

bbe68fed173e33ecfd49.jpg


Khi Phượng chưa kịp ra sân lần nào thì đó là chuyện tương lai rồi. Tại Bỉ, Sint-Truiden hiện chỉ là đội bóng tầm trung về lực lượng lẫn tài chính. Họ khó có thể cạnh tranh danh hiệu hay suất dự cúp châu Âu với những "ông lớn" truyền thống như Anderlecht, Club Brugge, Standard Liège, Gent hay Genk.

Từ năm 2017, Sint-Truiden thuộc quyền sở hữu của một tập đoàn thương mại điện tử "máu mặt" của Nhật Bản, và người nắm quyền CEO chính là ông Takayuki Tateishi. Nhờ tiền bạc và tầm nhìn của người Nhật, Sint-Truiden từ một đội bóng "lép vế" ở tỉnh lẻ đã vươn lên thành "gương mặt quen thuộc" trên bản đồ bóng đá Bỉ.

Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy người Nhật sẽ biến Sint-Truiden thành đối thủ ngang tầm với những đại gia như Anderlecht, Club Brugge hay Standard Liège đâu. Thay vào đó, triết lý của họ rất rõ ràng: ngoài việc quảng bá cho tập đoàn, họ còn "làm giàu" từ hoạt động chuyển nhượng cầu thủ luôn!

5aa1cc50c51407b63d91.jpg


CEO Takayuki Tateishi đang rất thành công với hướng đi này đấy. Bằng chứng? Những cầu thủ Nhật Bản, Brazil... từ vài trăm nghìn đến vài triệu euro khi ông đưa sang Sint-Truiden, sau một khoảng thời gian ngắn đã tăng giá gấp đôi hoặc gấp ba! Đúng nghĩa "phù thủy làm giá" luôn! ‍♂️✨

Nhưng điều mà người Việt Nam quan tâm nhất: CEO Takayuki Tateishi có xu hướng ưu tiên cầu thủ Nhật Bản và châu Á khác – trong đó có Công Phượng. Phượng được ưu ái vì sở hữu lượng fans "khủng" ở Việt Nam và quan trọng hơn, anh được đánh giá cao về mặt chuyên môn nữa!

Phượng muốn phát triển về chuyên môn, muốn thành công ở Sint-Truiden? Đương nhiên rồi! Và ông Tateishi càng muốn điều đó hơn ai hết, vì đừng quên, ông là "bậc thầy làm giá" mà. Ông muốn và chắc chắn sẽ có cách làm cho giá trị của Phượng không chỉ dừng lại ở con số 700 nghìn euro. Mà giá cả trước hết phải dựa vào nền tảng chuyên môn chứ không phải "ảo" đâu! ⚽

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top