DauMimi7226
New member
Công Phượng sang Bỉ đá giải quốc gia là bước tiến siêu đỉnh của bóng đá Việt Nam rồi đó, nhưng thật ra so với Thái Lan thì vẫn còn kém xa lắm luôn các bạn ơi
Có một detail khá thú vị là nếu chỉ tính riêng ở Bỉ thôi thì Việt Nam đang "lead" Thái Lan về chuyện xuất khẩu cầu thủ nè!
Thủ môn số 1 của tuyển Thái - Kawin Thamsatchanan hiện đang chơi cho CLB OH Leuven ở giải hạng nhì. Hai cầu thủ Thái Lan khác từng qua Bỉ là Eakachai Phonthongthin và Teeratep Winothai cũng lần lượt chơi cho 2 đội bóng hạng nhì là Royale Union Saint-Gilloise và SK Lierse.
Còn CLB Sint-Truidense VV mà Công Phượng vừa ký hợp đồng cho mượn 1 năm thì thuộc giải VĐQG Bỉ, nằm ở nhóm giữa và khá mạnh nha!
Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra toàn thế giới thì phải nói thẳng luôn, Việt Nam đang tụt khá xa so với Thái Lan ở chuyện xuất khẩu cầu thủ rồi
Ví dụ như tại Nhật Bản nè, trong khi Công Phượng, Tuấn Anh gặp cả tá khó khăn dù chỉ khoác áo 2 đội bóng hạng nhì Mito Hollyhock và Yokohama FC thì Chanathip tỏa sáng rực rỡ ở giải hạng nhất trong màu áo Sapporo. Thậm chí Messi Thái còn được vinh danh là một trong những cầu thủ hay nhất giải luôn á!
Ấn tượng với Chanathip quá, Sapporo đã quyết định chi tới 2.6 triệu USD để "mua đứt" siêu sao này.
Teerasil Dangda - siêu tiền đạo Thái Lan thậm chí còn từng thi đấu ở Tây Ban Nha trong màu áo UD Almería, có 6 trận tại La Liga, 4 trận ở Cúp Nhà Vua (ghi 1 bàn) luôn nha!
Từ 2007 - 2008, Dangda thậm chí suýt được thi đấu cho Man City khi ông Thaksin Shinawatra mua CLB Premier League. Đáng tiếc là vì rắc rối về giấy phép lao động, Dangda không thể chơi cho CLB này và khi ông Thaksin Shinawatra bán CLB, huyền thoại sống của bóng đá Thái Lan cũng tìm đường về nước.
So với Việt Nam, Thái Lan xuất ngoại cầu thủ vượt trội về cả số lượng lẫn chất lượng luôn. Dĩ nhiên, người Thái cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình đưa các tài năng của mình ra nước ngoài.
Ngoài Chanathip thật sự là trụ cột và tỏa sáng ở Sapporo, không phải cầu thủ Thái Lan nào cũng trở nên quan trọng ở nơi họ tới. Như Dangda đến Man City cũng nhờ bóng ông Thaksin Shinawatra hay đến UD Almería chỉ làm dự bị thôi.
Song rõ ràng là chuyện xuất ngoại cầu thủ của người Thái đang ngày càng tốt hơn, góp phần giúp ĐTQG của họ cũng trở nên mạnh mẽ hơn hẳn.
Con đường đẹp không đi cũng thành hoang phế, rừng rậm đi nhiều cũng sẽ ra lối mòn mà. Bóng đá Việt Nam đang đi sau người Thái ở chuyện xuất ngoại cầu thủ, nhưng sự tiến bộ của xứ Chùa vàng, hay sự thành công của Hàn Quốc, Nhật Bản là tấm gương để chúng ta bước ra thế giới
Biết đâu một ngày không xa, Quang Hải sẽ thật sự đến được La Liga, để chúng ta thật sự có cầu thủ chạm được một trong các giải đấu danh giá nhất thế giới chứ?
Chiến lược phát triển cầu thủ trẻ đáng mơ ước của Thái Lan
Trong khi Việt Nam loay hoay, lo lắng vì nhiều ông bầu tâm huyết bỏ bóng đá nước nhà thì Thái Lan có những tỷ phú vươn cánh tay tới tận các giải lớn nhất thế giới. Ông Thaksin Shinawatra từng mua Man City và tạo điều kiện cho cầu thủ Thái Lan đến Premier League nhưng đáng tiếc tỷ phú này ở lại quá ngắn.
Tỷ phú quá cố Vichai Srivaddhanaprabha mua Leicester City với danh nghĩa tập đoàn King Power International Group và đưa CLB này lên ngôi vô địch Premier League mùa 2015/16. Tuy nhiên, điều tập đoàn Thái Lan gây ấn tượng nhất với quê nhà không phải chức vô địch ấy mà là việc thường xuyên tổ chức đưa các lứa cầu thủ trẻ đến lò đào tạo của CLB rèn luyện.
Được ăn tập theo tiêu chuẩn hàng đầu châu Âu, những cầu thủ trẻ Thái Lan có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nhiều so với trong nước và đấy là một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển bóng đá xứ Chùa vàng.
Nguồn: soha.vn