Nguyễn Công Phượng đã "gánh team" với 2 bàn thắng của tuyển Việt Nam trong trận đấu với Iraq tối 8/1. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn khi anh cùng các đồng đội phải chấp nhận thua sát nút 2-3 trước đội bóng đến từ Tây Á
Ở trận mở màn của tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2019 diễn ra trên sân vận động Zayed Sports City (Abu Dhabi, UAE) tối 8/1, Công Phượng đã để lại dấu ấn cực đậm nha!
Với sự nhạy bén, tốc độ xịn sò cùng khả năng đọc tình huống như "hack não", chàng tiền đạo người Nghệ đã gây sức ép khủng khiếp đến khung thành Iraq, khiến hậu vệ Ali Faez Atiyah "tự sát" phản lưới nhà, mang về bàn mở tỉ số cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Phượng còn là người ghi bàn thứ hai cho Việt Nam ở phút 42 trận đấu nữa cơ
Tuy nhiên, cũng có những giây phút Phượng "ú òa" đầy tiếc nuối vì nếu tận dụng tốt hơn, tuyển Việt Nam đã có thêm bàn thắng chứ không chỉ dừng lại ở con số 2
Trong một tình huống ở hiệp 1, Xuân Trường chuyền bóng không tới đúng vị trí của Công Phượng khiến tiền đạo người Nghệ An bị lỡ nhịp hẳn. Anh chàng lúc này tỏ ra khá cáu kỉnh luôn á!
Anh còn đập tay xuống đất để thể hiện cảm xúc hụt hẫng, tiếc đến "tụt mood"
Nhưng ngay lập tức, Công Phượng đã đứng lên và tiếp tục thi đấu với sự máu lửa, xông xáo mà bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Còn dùng sự tỉnh táo để chỉ bảo và động viên Duy Mạnh sau tình huống xử lý lỗi dẫn đến bàn thua đáng tiếc ở hiệp 1. Leadership đỉnh cao!
Nguồn: kenh14.vn