Deal "bom tấn" Trần Phi Sơn gia nhập CLB Bình Phước đang có nguy cơ đổ bể vào phút chót khi anh chàng tiền vệ sinh năm 1992 bất ngờ đổi ý rồi đó!
Theo nguồn tin từ Báo điện tử VTC News, mấy ngày qua Trần Phi Sơn đang ngồi lại bàn bạc với CLB Bình Phước. Nhưng mà plot twist ở chỗ, anh chàng sinh năm 1992 này nhiều khả năng sẽ không ký hợp đồng với đội bóng này vì nhiều lý do khác nhau. Đến giờ này, Bình Phước vẫn đang cố thuyết phục cầu thủ quê Hà Tĩnh nhưng chưa có kết quả gì cả huhu.
Phi Sơn vừa mới chia tay CLB Hà Tĩnh cách đây vài vòng đấu thôi. Cựu tuyển thủ Việt Nam muốn có nhiều thời gian thi đấu hơn nên chuyển đến đội hạng Nhất là lựa chọn hợp lý. Nhưng có vẻ dự định này sắp toang rồi và một số đội bóng khác tại V.League đang sẵn sàng mời gọi Phi Sơn nè!
Trần Phi Sơn sinh năm 1992, lớn lên từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Anh sớm lên đội 1, giành nhiều vinh quang cùng bóng đá xứ Nghệ luôn. Sau đó, theo tiếng gọi của đàn anh Lê Công Vinh và thầy Nguyễn Hữu Thắng, Phi Sơn chuyển sang thi đấu cho TP.HCM. Thời gian này, Phi Sơn chơi rất ổn và còn được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam nữa cơ!
Dấu ấn đỉnh nhất của chàng tiền vệ được mệnh danh là "Ronaldo xứ Nghệ" chính là giai đoạn HLV Toshiya Miura dẫn dắt U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Anh hay có những cú đảo bóng bằng 2 chân cực kỳ đẹp mắt!
Phi Sơn chơi bóng ngẫu hứng, tỏa sáng tại ASIAD 2014 và đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển quốc gia khi mới chỉ 23 tuổi. Nhưng mà lối chơi đậm chất kỹ thuật cũng khiến chàng tiền vệ này gặp không ít chấn thương vì nhiều pha bóng quyết liệt quá đà từ hậu vệ đối phương.
Thế là Nguyễn Công Phượng chỉ có thể tái hợp với Tuấn Tài, Thanh Bình thôi rồi. Anh và Phi Sơn từng có nhiều giai đoạn thi đấu cùng nhau ở đội tuyển và trong màu áo TP.HCM. Họ tạo ra nhiều điểm nhấn bằng các pha xử lý cực hút fan đó nha!
Nguồn: kenh14.vn
Theo nguồn tin từ Báo điện tử VTC News, mấy ngày qua Trần Phi Sơn đang ngồi lại bàn bạc với CLB Bình Phước. Nhưng mà plot twist ở chỗ, anh chàng sinh năm 1992 này nhiều khả năng sẽ không ký hợp đồng với đội bóng này vì nhiều lý do khác nhau. Đến giờ này, Bình Phước vẫn đang cố thuyết phục cầu thủ quê Hà Tĩnh nhưng chưa có kết quả gì cả huhu.
Phi Sơn vừa mới chia tay CLB Hà Tĩnh cách đây vài vòng đấu thôi. Cựu tuyển thủ Việt Nam muốn có nhiều thời gian thi đấu hơn nên chuyển đến đội hạng Nhất là lựa chọn hợp lý. Nhưng có vẻ dự định này sắp toang rồi và một số đội bóng khác tại V.League đang sẵn sàng mời gọi Phi Sơn nè!
Trần Phi Sơn sinh năm 1992, lớn lên từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Anh sớm lên đội 1, giành nhiều vinh quang cùng bóng đá xứ Nghệ luôn. Sau đó, theo tiếng gọi của đàn anh Lê Công Vinh và thầy Nguyễn Hữu Thắng, Phi Sơn chuyển sang thi đấu cho TP.HCM. Thời gian này, Phi Sơn chơi rất ổn và còn được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam nữa cơ!
Dấu ấn đỉnh nhất của chàng tiền vệ được mệnh danh là "Ronaldo xứ Nghệ" chính là giai đoạn HLV Toshiya Miura dẫn dắt U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Anh hay có những cú đảo bóng bằng 2 chân cực kỳ đẹp mắt!
Phi Sơn chơi bóng ngẫu hứng, tỏa sáng tại ASIAD 2014 và đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển quốc gia khi mới chỉ 23 tuổi. Nhưng mà lối chơi đậm chất kỹ thuật cũng khiến chàng tiền vệ này gặp không ít chấn thương vì nhiều pha bóng quyết liệt quá đà từ hậu vệ đối phương.
Thế là Nguyễn Công Phượng chỉ có thể tái hợp với Tuấn Tài, Thanh Bình thôi rồi. Anh và Phi Sơn từng có nhiều giai đoạn thi đấu cùng nhau ở đội tuyển và trong màu áo TP.HCM. Họ tạo ra nhiều điểm nhấn bằng các pha xử lý cực hút fan đó nha!
Nguồn: kenh14.vn