Trưa nay (giờ Hàn Quốc) mà Công Phượng được Incheon United tung vào sân đấu với Gyeongnam thì quả là hype lắm luôn! Liệu siêu sao áo số 23 của HAGL có thể "flex" đủ mạnh để cả làng bóng đá Việt Nam phải tự hào không các bro ơi?
Nhớ lại trận mở màn K-League 2019, Incheon United hòa Jeju United 1-1 mà Công Phượng vẫn phải ngồi ngoài coi. Nhưng mà plot twist đây rồi - trước trận vòng 2 gặp Gyeongnam, nhiều nguồn tin từ xứ kim chi confirm rằng chàng trai xứ Nghệ sẽ được "lên đồ" kìa!
Lý do thì ez hiểu thôi: Phượng liên tục "nổ" trong các trận giao hữu của Incheon United. Mới đây thôi, bạn ơi, Phượng vừa "hattrick" khi đá với đội bóng đại học Yonsei luôn đó!
Trước đó, HLV Andersen cũng đã khẳng định ông chiêu mộ Công Phượng hoàn toàn vì chuyên môn, và đã lên hẳn một kế hoạch trong đó ngôi sao Việt Nam sẽ là một trong ba mũi nhọn tấn công của đội.
Nhưng mà nếu có được lên sân trưa nay thì cũng mới chỉ là "phần 1" thôi nha mọi người! Quan trọng là Phượng sẽ làm được gì khi có cơ hội. Nhìn Xuân Trường đá ở Thai League - mặt bằng còn "dễ thở" hơn K-League (nơi anh từng khoác áo chính Incheon United và Gangwon FC) - mà vẫn chưa thực sự tỏa sáng thì biết khó khăn cỡ nào rồi đó.
Liệu Công Phượng, với khả năng đã level up nhiều so với thời kỳ Mito Hollyhock, có thể "carry" được Incheon United không nhỉ?
Fun fact: Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Incheon United thua Gyeongnam 2 trận, hòa 1. Áp lực thật đấy!
Rất nhiều niềm tin đang được gửi gắm vào Công Phượng. Nếu CP23 được tung vào sân trưa nay, chúng ta sẽ có "một phần" câu trả lời thôi nha - vì đây mới chỉ là lần đầu tiên ra sân và Phượng sẽ cần thời gian để "quen combo" với giải đấu cũng như các đồng đội.
Cầu mong may mắn sẽ mỉm cười với Công Phượng, để lần này, chuyến đi của chàng trai xứ Nghệ không phải là nỗi ấm ức mà sẽ trở thành niềm tự hào của cả làng bóng đá Việt Nam!
Nguồn: soha.vn