Đội bóng phố Núi đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để rinh trọn 3 điểm về phần mình nha!
Vòng 14 V-League: HAGL 2-1 Bình Dương
Tiếp Bình Dương trên sân nhà Pleiku, HAGL tràn đầy quyết tâm chiến thắng để kéo dài khoảng cách với nhóm "cầm đèn đỏ" (nghe đau lòng ghê ).
Đội bóng phố Núi vào trận siêu máu lửa, liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm. Nhưng hết Công Phượng, Hồng Duy rồi Tuấn Anh lại sút không vào, xem mà "toát mồ hôi" luôn á!
Mãi tới gần cuối hiệp một, HAGL mới chọc thủng được lưới đối phương. Công Phượng xử lý bóng như "phù thủy", đi bóng từ giữa sân, vượt qua một cầu thủ Bình Dương rồi chuyền chuẩn xịn cho A Hoàng. Hậu vệ cánh phải của HAGL dứt điểm đầy quyết đoán mở tỷ số trận đấu - đỉnh của chóp luôn!
Hiệp đấu thứ hai, Bình Dương bất ngờ "lật kèo" với màn phản công mạnh mẽ. Sau một loạt nỗ lực lên bóng, đội bóng đất thủ tìm được bàn gỡ hòa ở phút 64. Người lập công là Anh Đức.
Những phút tiếp theo chứng kiến sự bế tắc của HAGL. Công Phượng và đồng đội không thể tìm được đường vào khung thành đối phương khi phải đối mặt với hàng thủ "rắn" như tường thép vậy.
Đúng lúc khó khăn nhất, trung vệ Mobi Fehr đã "clutch" cực mạnh! Sau đường tạt bóng bên cánh phải, cầu thủ mang 3 quốc tịch đánh đầu chuẩn không cần chỉnh, ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL ở phút 89' - drama đến phút cuối cùng luôn á!
3 điểm có được giúp đội bóng phố Núi tạm vượt qua SLNA trên BXH. Chiếc vé trụ hạng đang nằm trong tầm tay họ rồi nè! Trong khi đó, Bình Dương tiếp tục sa lầy ở vị trí thứ 12, chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" vỏn vẹn 4 điểm thôi (buồn quá trời ).
Đội hình ra sân:
HAGL: Văn Tiến, Motta, Mobi Fehr, Đông Triều, A Hoàng, Việt Hưng, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng.
B.Bình Dương: Đức Cường, Xuân Luân, Minh Hoàng, Thanh Tùng, Dugary, Anh Đức, Tấn Tài, Văn Hà, Trung Tín, Perreira Junior, Đinh Hoàng Max.
Bàn thắng:
HAGL: A Hoàng 41', Mobi Fehr 89'
Nguồn: soha.vn