Trong lúc trận đấu đang bí bách, Công Phượng lại một lần nữa "flex" kỹ năng đỉnh cao, mở khóa chiến thắng 4-0 cực "xịn" cho U22 Việt Nam trước U22 Philippines tối 20/8
CĐV Việt Nam "đổ bộ" khá đông tới sân Shah Alam để cổ vũ "nhiệt tình thái quá" cho các chiến binh của HLV Hữu Thắng trong trận gặp U22 Philippines nè
Tuy có khá nhiều "biến động" trong đội hình, nhưng HLV Hữu Thắng vẫn tin tưởng giữ nguyên bộ khung với những cái tên "trâm anh thế phiệt" như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Tiến Dũng trong lineup chính
Như mọi khi, Công Phượng vẫn là "tâm điểm" khiến hàng thủ Philippines phải "kèm chặt như hình với bóng"
Đám hậu vệ Philippines cứ lũ lượt "bao vây" Công Phượng mỗi khi chàng tiền đạo HAGL này chạm bóng, sợ quá trời sợ luôn
U22 Việt Nam "cầm bóng dạo chơi" và tạo ra được vài cơ hội trong hiệp 1. Nhưng phải đến phút 38, nhờ màn "bùng nổ" của Công Phượng, U22 Việt Nam mới phá được thế "khó nhằn" này
Công Phượng có pha solo "xâu kim" qua tận 4 cầu thủ Philippines rồi tung cú sút "cực phẩm" ở góc hẹp xé lưới thủ môn đối phương. Sau 3 trận, anh chàng đã "bỏ túi" bàn thắng thứ 4 tại SEA Games 29 rồi nha
Phút bù giờ cuối hiệp 1, lại là Công Phượng có pha đi bóng khiến hàng thủ U22 Philippines "xoay như chong chóng", tạo "đường bay" để Văn Thanh nâng tỷ số lên 2-0 luôn
Nguồn: kenh14.vn