Công Phượng ghi bàn liên tục nhưng HAGL vẫn đau lòng dừng bước

beddf7b4b00e5aff0aed.png


Vừa xong trận cầu nghẹt thở vòng 1/8 Cúp QG, HAGL đã để lại không ít tiếc nuối khi phải nói lời chia tay giải đấu sau màn đấu súng cực kỳ cân não với Sài Gòn FC. Dù Công Phượng đã cháy hết mình, nhưng vẫn chưa đủ để đưa đội nhà đi tiếp

Trên sân Thống Nhất, thầy trò HAGL đã chơi khá ổn áp nhé! Tuy nhiên, đến phút 49, drama bắt đầu xuất hiện. Từ tình huống đá phạt nguy hiểm của Sài Gòn FC, hậu vệ A Hoàng của HAGL đã có pha phá bóng... hơi lỗi, tạo cơ hội cho Patrick Cruz thoát xuống ghi bàn mở tỷ số. Úi chà, buồn thật sự

Nhưng HAGL không phải dạng vừa đâu! Đến phút 67, Công Phượng có pha đá phạt góc chuẩn không cần chỉnh, Minh Vương lao vào đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1. Comeback đỉnh thật đấy! ⚽ Tỷ số này được giữ đến hết 90 phút, và hai đội buộc phải đối mặt với loạt sút penalty - phần nghẹt thở nhất của trận đấu.

Ở loạt đá luân lưu, Công Phượng một lần nữa thể hiện đẳng cấp với cú sút 11m đầu tiên cho HAGL. Lần này anh không dùng panenka đặc trưng mà chọn cách an toàn hơn - đưa bóng ra góc xa, xé lưới thủ môn đối phương một cách bình tĩnh

Nhưng rồi drama đến... Sau đó HAGL có tới 2 cú sút hỏng ăn, trong đó có cả "người hùng" Minh Vương với cú sút trúng cột dọc cực đáng tiếc. Dù Sài Gòn FC cũng sút hỏng 1 lần, nhưng cuối cùng họ vẫn thắng 4-3 trong loạt đá penalty đầy căng thẳng

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top