Chiều 30/5 vòng 10 V.League 2018, drama căng đét khi Công Phượng "nã đại bác" siêu đỉnh giúp HAGL hạ gục FLC Thanh Hóa với tỷ số 1-0. Plot twist là bên kia khung thành, Bùi Tiến Dũng - đồng đội cũ ở U23 Việt Nam - chỉ biết đứng nhìn
Diễn biến trận đấu căng như phim:
FLC Thanh Hóa 0-1 HAGL
Bàn thắng: Công Phượng phút 15' (cú sút xa cực phẩm luôn nha các bạn ơi )
Đội hình xuất trận:
FLC Thanh Hóa: Bùi Tiến Dũng, Đình Hùng, Tiến Thành, Văn Hiếu, Đình Đồng, Xuân Hưng, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Quốc Phương, Ofere, Pape Omar.
HAGL: Văn Tiến, Đăng Tuấn, Đức Lương, Việt Hưng, Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Trường, Minh Vương, Kim Jinseo, Công Phượng, Rimario.
Đây là lần đầu Bùi Tiến Dũng được HLV Đức Thắng cho ra sân chính thức, và đúng là phải đối đầu với hội anh em U23 như Công Phượng, Xuân Trường. Nhưng mà vận may không mỉm cười khi Tiến Dũng không thể "chốt" được cú sút tên lửa của Công Phượng. Thế là Thanh Hóa nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà mùa này luôn
Tuy nhiên phải nói thật là bàn thua này không thể blame Tiến Dũng được! Cú sút của Công Phượng quá đỉnh, còn hàng thủ Thanh Hóa trận này chơi không ổn, để HAGL dọa nát khung thành mấy lần ấy chứ.
HAGL đang lên đỉnh form phết!
Hai trận V.League gần nhất, HAGL toàn thắng 1-0. Đặc biệt, đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng Phố Núi trên sân khách mùa này đó nha! Có thể thấy HAGL đã "switch" lối chơi, tập trung phòng thủ chắc chắn và tận dụng cơ hội siêu hiệu quả. Không còn cảnh thủng lưới phút cuối oan ức như đầu mùa nữa rồi
Nhờ chiến thắng này, HAGL đã leo lên vị trí thứ 4 ở V.League sau vòng 10. Xịn xò chưa!
Còn Thanh Hóa thì...
Trong khi đó, HLV Đức Thắng đang gặp khó khăn với 2 trận thua liên tiếp trước Hà Nội và HAGL. Hàng công của Thanh Hóa đang "lép vế" quá trời, các cầu thủ ngoại như Omar hay Ofere có mấy tình huống dễ ăn trong vòng cấm HAGL nhưng lại đá... ra ngoài khung thành
Nguồn: kenh14.vn