Công Phượng dưới sức ép của lịch sử ⚽

BoMoon5534

New member
ab6d42bc0dcaec182fdc.jpg


Được giao nhiệm vụ cầm đầu hàng công HAGL, Công Phượng chắc chắn sẽ phải gánh áp lực siêu to khổng lồ từ những anh tài đi trước rồi đây!

Từ mấy tháng nay, HAGL đã chuẩn bị rất tích cực cho V-League. Bên cạnh việc "kéo" lứa U19 lên đội một, đội bóng phố Núi còn cố gắng săn lùng các ngoại binh chất lượng cao.

Các kế hoạch của HLV Graechen nhìn chung đều đặt Công Phượng vào vị trí thủ lĩnh hàng công HAGL. Đây là trọng trách nặng nề với một cầu thủ 20 tuổi mới thi đấu tại V-League lần đầu tiên luôn nha!

Không những vậy, tiền đạo số 44 còn phải chịu áp lực từ quá khứ. Bởi từ trước tới giờ, dù có giành danh hiệu hay không, đội bóng phố Núi luôn sở hữu những cầu thủ tấn công cực đỉnh.

Hãy cùng điểm qua các chân sút huyền thoại của HAGL trước đây để thấy NHM kỳ vọng gì ở Công Phượng nhé!

Kiatisuk

Cái tên Kiatisuk chẳng còn xa lạ với bóng đá Việt Nam. Thời hoàng kim của mình, anh luôn làm khổ hàng thủ của các đội bóng thuộc Đông Nam Á.

Kiatisuk từng gây sốc khi chấp nhận đến HAGL, lúc đó chỉ đá ở hạng Nhất. Nhưng tiền đạo này đã góp công đưa đội bóng phố Núi thăng hạng và rồi đạt chức vô địch 2 lần liên tiếp luôn!

Trong 5 mùa giải đá cho HAGL, Kiatisuk ghi được 59 bàn dù không còn ở đỉnh cao phong độ. Khủng ghê!

Evaldo

Kỹ thuật, tốc độ, lì lợm, nhiều năm liền Evaldo trở thành "cứu tinh" cho HAGL. Bên cạnh việc ghi bàn, anh còn sẵn sàng hỗ trợ cho đồng đội và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thi đấu cho HAGL trong 5 mùa giải, Evaldo kịp có được 68 bàn thắng và nằm trong top 10 chân sút tốt nhất lịch sử V-League. Xịn xò chưa!

Kể cả khi ra đi, khán giả Gia Lai vẫn luôn dành sự mến mộ đặc biệt cho anh.

Lee Nguyễn

Thương vụ Lee Nguyễn là một "bom tấn" thực sự của HAGL. Không nhiều người dám tin cầu thủ từng chơi cho ĐT Mỹ và PSV lại về với V-League. Choáng váng á!

Trong 1 mùa giải tại sân Pleiku, Lee Nguyễn dù không thể đạt phong độ tốt nhất cũng đã có 12 bàn thắng.

Agostinho

Đến HAGL vào nửa cuối mùa giải 2007, Agostinho vẫn kịp ghi 9 bàn thắng. Tại mùa giải 2008 anh tiếp tục lĩnh xướng hàng công đội bóng phố Núi với 11 lần lập công.

Nhưng đáng tiếc đến đầu năm 2009 là "cuộc tình" Agostinho – HAGL đổ vỡ vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Buồn quá đi mất!

Timothy Anjembe

Chỉ chớp nhoáng qua sân Pleiku một mùa giải, Timothy vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ. Sức mạnh và sự quyết đoán làm nên thương hiệu của anh. Năm ngoái, Timothy ghi 18 bàn/20 trận cho HAGL. Tỉ lệ ghi bàn xịn sò phết! ⚡

Oseni

Cũng giống Timothy, Oseni chỉ ở lại với HAGL đúng một mùa bóng. Nhưng thế là quá đủ để anh được các CĐV gọi là "sát thủ" với 10 bàn/19 trận cùng lối đá cực kỳ hiệu quả.

Với danh sách "khủng" như vậy, áp lực đè lên vai Công Phượng quả là không hề nhẹ nhàng tí nào! Liệu cậu ấy có thể tạo nên dấu ấn riêng và nối tiếp những huyền thoại này không? Hãy cùng chờ xem nhé!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top