PandaPho99
New member
Công Phượng vừa dính chấn thương ở chân trong trận gặp Hà Nội T&T rồi các bạn ơi! Và đây là hậu quả trực tiếp của việc chân sút xứ Nghệ phải trải qua cuộc "hành xác" marathon mà chẳng có một ngày nào được nghỉ ngơi cả
Ngay sau khi về từ SEA Games 28, Công Phượng CHỈ có đúng 2 tiếng đồng hồ để xuống Bình Dương thăm anh trai bị tai nạn và nói chuyện với mẹ thôi nha!
Xong là phải bay luôn lên Gia Lai để tập luyện cùng đội ngay. Lịch trình kiểu gì mà khủng thế
Ai cũng nghĩ rằng khi chỉ phải đối đầu với CAND - đội bóng non trẻ đang xếp áp chót giải hạng nhất với toàn cầu thủ sinh từ 1995-1998, thì HLV Graechen sẽ cho Công Phượng nghỉ hoặc ít nhất là vào sân từ ghế dự bị.
Nhưng không! Phượng vẫn phải tập và ra sân, thậm chí chơi trọn 90 phút luôn á
Chứng kiến sự mệt mỏi đến đáng thương của Công Phượng cả trong thi đấu lẫn ngoài đời, nhiều người đã lo ngại khả năng cậu ấy sẽ dính chấn thương.
Và đúng như dự đoán, điều đáng lo ngại đó đã xảy ra khi Phượng tiếp tục phải bay ra Hà Nội và có mặt trong đội hình xuất phát đối đầu Hà Nội T&T.
Công Phượng tận dụng thời gian ít ỏi để... ngủ li bì. Nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ấy mà xót xa quá đi
Vẻ mặt mệt mỏi của Công Phượng càng lộ rõ, và chỉ sau một hiệp đấu anh đã chủ động xin HLV Graechen thay người.
Theo nguồn tin, Phượng đã dính chấn thương nhẹ. Thông thường thì cầu thủ số 44 của HAGL sẽ tiếp tục "cắn răng" thi đấu, nhưng lần này thể lực không còn đảm bảo và hơn hết cậu ấy cần được nghỉ ngơi gấp!
Đó là lý do Phượng đã xin HLV không thi đấu tiếp, bởi nếu cố gắng thêm thì chuyện tồi tệ hơn hoàn toàn có thể xảy ra
Mặc dù đã dính chấn thương nhưng vì không quá nghiêm trọng, nên Phượng vẫn chưa được nghỉ ngơi luôn.
Anh sẽ cùng đội bóng phố núi có mặt ở Bình Dương hôm nay, và gần như chắc chắn sẽ phải xỏ giày vào sân trong trận đấu với đội bóng đất Thủ vào cuối tuần này.
Chỉ trong vòng 10 ngày sau SEA Games 28, Công Phượng đã trải qua cuộc "hành xác" đúng nghĩa khi phải di chuyển trên 5 chuyến bay và thi đấu 3 trận với mật độ dày đặc kinh khủng!
Với một cầu thủ vừa trải qua cường độ thi đấu khủng khiếp (2 ngày/trận) ở SEA Games, trước đó là vòng loại U23 châu Á, thì đây là điều gần như không thể tưởng tượng nổi các bạn ạ
Bởi ngay cả những cầu thủ hàng đầu thế giới cũng đều cần có khoảng thời gian để hồi phục lại thể lực mà!
Trong lứa cầu thủ từ học viện HAGL JMG lên chơi ở V.League, Công Phượng là cầu thủ duy nhất phải thi đấu TẤT CẢ các trận của đội bóng phố núi ở mọi mặt trận.
Hầu hết những trận đấu như thế, Phượng đều chơi trọn vẹn 90 phút, bất kể phong độ đang tốt hay đi xuống.
Không những thế, kể từ khi khoác áo U23 Việt Nam, Công Phượng cũng là cầu thủ duy nhất của HAGL chiếm trọn niềm tin của HLV Miura, anh trở thành trụ cột thi đấu từ vòng loại U23 châu Á cho đến SEA Games.
Nhưng bây giờ thì sao? Trong khi tất cả các cầu thủ khác của HAGL bị dính chấn thương, thì cầu thủ được xem là "quái vật" nhất và có thể lực tốt nhất lại đang phải chạy với những bước chân mệt mỏi
SEA Games kết thúc, khi hỏi Phượng muốn làm gì nhất, anh chỉ bảo muốn được ngủ một giấc thật đã. Và có lẽ bây giờ ước muốn đơn giản ấy vẫn còn xa vời với Công Phượng lắm
Nguồn: soha.vn