Ôi trời ơi, năm 2016 mới mở màn mà bóng đá Việt Nam đã nhận tin buồn rồi các bạn ơi
Phải công nhận là khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan đang ngày càng rõ ràng hơn, và điều này thật sự không vui tý nào luôn.
Mới đây thôi, tạp chí bóng đá nổi tiếng Four Four Two vừa drop đội hình tiêu biểu năm của bóng đá Đông Nam Á. Plot twist là Thái Lan chiếm tận 5 suất trong khi Việt Nam thì... không có ai cả
Đối với một nền bóng đá lúc nào cũng coi Thái Lan là đối thủ đáng gờm nhất khu vực thì tin này nghe xót xa lắm. Nhưng chắc cũng đủ để thấy rằng, hiện tại mình đã bị bỏ lại phía sau khá xa rồi.
Bóng đá Thái Lan với những thành tích liên tục tại SEA Games 28 và vòng loại World Cup 2018 thì việc họ chiếm gần nửa đội hình cũng dễ hiểu thôi.
HLV Kiatisuk Senamuang tiếp tục được vote là HLV tiêu biểu của năm nữa.
4 cái tên còn lại đó là các hậu vệ Korawit Namwiset, Theerathon Bummathan, tiền vệ Sarach Yooyen và tiền đạo Teerasil Dangda.
Nhìn vào tình hình này mới thấy đáng buồn thật sự khi từng vị trí một chúng ta đều không thể cạnh tranh được với bạn bè trong khu vực
Năm ngoái thì trong danh sách này còn có hai cái tên Việt Nam là tiền vệ Phạm Thành Lương và tiền đạo Lê Công Vinh cơ mà.
Danh sách đội hình tiêu biểu 2015 này được chọn dựa trên danh sách 5 thủ môn, 10 hậu vệ, 10 tiền vệ và 10 tiền đạo nổi bật nhất Đông Nam Á mà Four Four Two đã công bố trước đó.
Đội hình tiêu biểu của bóng đá Đông Nam Á năm 2015 theo FourFourTwo:
Thủ môn: Izwan Mahbud (Singapore)
Hậu vệ: Matthew Davies (Malaysia), Korawit Namwiset (Thái Lan), Madhu Mohana (Singapore), Theerathon Bummathan (Thái Lan)
Tiền vệ: Sarach Yooyen (Thái Lan), Andik Vermansyah (Indonesia), Massimo Luongo (Australia), Safiq Rahim (Malaysia)
Tiền đạo: Tim Cahill (Australia), Teerasil Dangda (Thái Lan)
HLV trưởng: Kiatisuk Senamuang (Thái Lan)
CLIP Màn thể hiện của Công Phượng trong trận gặp Man City:
Nguồn: soha.vn