Duy Mạnh xử lý hơi lóng ngóng để đối thủ ghi bàn san bằng tỉ số rồi. Nhưng đừng lo, Phượng sẽ "chuộc tội" hộ luôn!
Đội tuyển Việt Nam đang có trận cầu với Iraq trong khuôn khổ Asian Cup. Iraq được đánh giá cao hơn hẳn và ai cũng nghĩ đội nhà sẽ gặp khó, lấy 1 điểm thôi cũng khó xong.
Nhưng không ngờ, các chàng trai vàng lại thi đấu sòng phẳng với đối thủ, tạo ra cả tá cơ hội luôn ấy chứ! Sau khi Iraq phản lưới nhà tặng cho mình 1 bàn, tinh thần cả đội bay cao tới tận mây xanh Tuy nhiên, sau 1 pha xử lý hơi bị lóng ngóng của hàng thủ, đặc biệt là Duy Mạnh, đội bạn đã gỡ hòa được rồi.
Công Phượng động viên, vỗ về Duy Mạnh
Cố lên nha bro!
Nhưng ngay sau đó, Công Phượng lập tức có bàn thắng mang về lại lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Và ngay sau khi ghi bàn, anh đã ôm lấy Duy Mạnh để chia sẻ và an ủi đồng đội. Nhìn từ màn hình, ai mà biết được Phượng nói gì với Mạnh trong khoảnh khắc đó, nhưng chắc chắn đó là những lời siêu ngọt ngào rồi Rất có thể là: "Không sao đâu Mạnh ơi, anh đã ghi bàn 'phục thù' rồi đây!"
Có thể thấy các cầu thủ nhà mình đoàn kết vô cùng, luôn nỗ lực chiến đấu và sửa chữa sai lầm. Hy vọng các chàng trai sẽ tiếp tục bùng nổ ở hiệp 2 nha!
Nguồn: kenh14.vn