Cuối cùng thì khoảnh khắc Công Phượng debut ở K.League cũng tới rồi nè! Anh được tung vào sân ở phút bù giờ cuối cùng trận Incheon United thắng 2-1 trước Gyeongnam.
Dù có vẻ hơi "nhỏ giọt" với chỉ vài phút thi đấu, nhưng đây vẫn là cột mốc siêu đặc biệt với Công Phượng đó. Bởi lần đầu tiên anh được nếm mùi K-League - giải đấu đỉnh cao nhất xứ Kim chi, và đây không phải chuyện dễ dàng tí nào với các cầu thủ Việt Nam hay cả khu vực Đông Nam Á luôn á!
Sau Xuân Trường, Công Phượng là cầu thủ ĐNÁ thứ 2 trong lịch sử được chơi bóng ở giải hạng nhất Hàn Quốc này - điều này phải ghi nhận thật! Cậu ấy cần trân trọng giây phút này và lấy đó làm động lực để cố gắng thêm nha.
Nhưng mà điều kỳ lạ là fan Việt Nam lại... hơi quá tay một tí Mọi người đang sôi máu và "công phá" trang chủ của CLB Incheon United luôn rồi. Không chỉ chỉ trích HLV Andersen mà còn nhắm thẳng vào Ban lãnh đạo đội bóng nữa.
Hiểu mà, fan có quyền mong đợi và kỳ vọng thần tượng của mình tỏa sáng ngay. Nhưng mọi thứ cũng cần có giới hạn chứ, phải hiểu tình hình chuyên môn của người ta nữa chứ nhỉ?
Ở trận khai màn, Công Phượng không được vào sân vì có cầu thủ bị chấn thương bất ngờ, đối thủ lại quá mạnh, đội cần giữ điểm. Còn trận với Gyeongnam thì đối phương gỡ 1 bàn rồi, tinh thần đang lên cao, việc tung một tiền đạo vào sân lúc cần giữ chắc 3 điểm chắc chắn không phải ưu tiên số 1 rồi.
HLV Andersen đã giải thích rất rõ về mặt chuyên môn rồi. Còn về trường hợp Công Phượng, ông ấy cũng khẳng định cầu thủ Việt Nam chưa đạt thể trạng tốt nhất và cần cố gắng tập luyện nhiều hơn cho những trận sau.
Mọi thứ đã rõ ràng thế rồi mà fan vẫn tiếp tục chỉ trích Ban huấn luyện và Ban lãnh đạo Incheon United thì hơi... oan cho người ta đó Nghi ngờ việc đội bóng mua Công Phượng vì mục đích thương mại thì ai cũng nghĩ vậy, nhưng nghi và thể hiện sự nghi ngờ kiểu này là quá sớm rồi!
Thậm chí có người còn kêu gọi fan Việt góp mỗi người 100k để đủ tiền mua lại hợp đồng của Công Phượng từ Incheon United đưa về nước Hay những comment kiểu "Không Công Phượng, không vui đâu", "HLV của Incheon United đã làm mất đi sự tôn trọng trong chúng tôi. Nếu điều này tiếp tục xảy ra, các bạn sẽ trở nên rất xấu trong mắt chúng tôi đấy"... Thực sự là không nên làm vậy chút nào!
Nhớ là đây mới chỉ là trận thứ 2 của mùa giải mà. Công Phượng còn cả một mùa giải dài ở phía trước để tìm cơ hội và chứng minh bản thân. Sự kiên nhẫn là điều cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ tân binh nào, ở bất kỳ giải đấu nào nha!
Học hỏi những Vidic, Evra, Park Ji-sung của Man United đi. Trước khi làm nên tên tuổi, họ cũng bị nghi ngờ, chế giễu và dự bị thường xuyên. Chính sự kiên nhẫn, cầu tiến, chăm chỉ và tận dụng tốt các cơ hội đã giúp họ trở thành trụ cột và xa hơn là huyền thoại của Quỷ đỏ.
So sánh thì có hơi khập khiễng tí, nhưng qua đó để thấy rằng với Công Phượng lúc này, mọi thứ vẫn chưa là gì cả. Fan có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn nhưng bản thân cậu ấy cần gạt bỏ hết những thứ đó ra khỏi đầu để tập trung vào tập luyện và chờ đợi cơ hội.
Fan cần động viên Công Phượng nhiều hơn thay vì chỉ trích và làm ồn ào trên trang chủ của Incheon United. Làm vậy khiến chính cậu ấy cũng mất tập trung và gặp bất lợi thôi!
Mà nói thật, phản ứng quá trớn như vậy có thể mang lại kết quả tiêu cực đấy. Ban huấn luyện hay cả các thành viên Incheon United có thể mất cảm tình, thậm chí ghét bỏ và cô lập Công Phượng luôn. Điều hành một đội bóng, quyền quyết định cao nhất thuộc về HLV và ông Andersen có cách nghĩ riêng, dùng Công Phượng sao cho hợp lý chứ không phải fan cứ đòi là được nhé!
Nguồn: soha.vn