Công Phượng vừa phải "ngậm đắng nuốt cay" khi nhận loạt gạch đá từ báo Hàn Quốc sau trận đấu đầu tiên có Park Hang-seo ngồi khán đài ủng hộ
Cách đây ít hôm, Công Phượng bất ngờ được trao suất đá chính khi Incheon tiếp Pohang Steelers ở vòng 11 K.League. Đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên cậu học trò cưng được thầy Park Hang-seo đến sân cổ vũ kể từ khi sang Hàn thi đấu. Trong trận này, tiền đạo người Nghệ An được HLV Lim Joong-yong tin tưởng cho thi đấu trọn 90 phút dù nhìn rõ đã "hết xăng" vào cuối trận.
Thế nhưng phong độ "não cá vàng" của Công Phượng cùng đồng đội đã khiến Incheon ôm hận đúng phút cuối Trận thua đau này khiến Incheon tiếp tục "lặn sâu" với chuỗi 10 trận liền không biết mùi chiến thắng (8 trận thua, trong đó có 1 trận ở Cúp Quốc gia Hàn Quốc) - thảm họa thật sự!
Điều "phũ phàng" hơn cả là sau trận đấu này, Công Phượng phải hứng chịu những lời chê bai từ báo chí xứ kim chi. Tờ Star Ohmy News thẳng thắn chỉ ra rằng phong độ lẫn khả năng thích nghi "tệ hại" của Công Phượng chính là một trong những lý do khiến Incheon liên tục "ăn hành".
"HLV Lim Joong-yong không thể cải thiện thành tích của Incheon so với HLV tiền nhiệm Andersen. Incheon đang trải qua cơn hạn hán kinh hoàng về khả năng ghi bàn.
Nhớ lại mùa trước, Incheon đã ghi tổng cộng 55 bàn thắng, xếp thứ 5 trong số những CLB có hàng công mạnh nhất K.League. Đó còn là kỷ lục ghi bàn trong lịch sử CLB Incheon luôn.
Thế nhưng, sức tấn công "khủng" đó giờ đây bay màu hoàn toàn ở mùa này. Tất cả các cầu thủ tấn công của Incheon lúc này đều có phong độ cực thấp và điều đó thực sự đáng lo ngại.
Đầu tiên phải kể đến Mugosa (người từng ghi tới 19 bàn mùa trước). Mùa này, khả năng ghi bàn của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi không được đá cặp cùng Moon Seon-min (14 bàn mùa trước) và ngoại binh Elias Aguilar. Sự ra đi của bộ đôi này khiến Mugosa trở nên vô hại.
Tiếp theo phải nhắc đến vai trò của thủ quân Nam Joon-jae. Nhưng điều cực kỳ quan trọng cần nói đến chính là khả năng thích nghi KHÔNG TỐT của hai tân binh Jiloan Hamad và Nguyen Cong Phuong.
Hai ngoại binh Hamad và Công Phượng từng được kỳ vọng sẽ thay thế cho sự ra đi của Moon Seon-min và Elias Aguilar nhưng rõ ràng phong độ của hai tân binh này đang KHÔNG CAO".
Sau khi "mổ xẻ" phong độ yếu kém của Công Phượng cùng đồng đội, tờ báo Hàn Quốc còn dự đoán rằng chuỗi khủng hoảng của Incheon có thể sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa
"Với nhiệm vụ dẫn dắt Incheon trong vòng 60 ngày, HLV Lim Joong-yong đã cho thấy ông sẵn sàng sử dụng đội hình thiên về tấn công hơn so với HLV Andersen. Nhưng kết quả của Incheon rõ ràng vẫn không hề được cải thiện, thậm chí tình hình còn có dấu hiệu ngày càng tệ hơn.
Sau một tháng kể từ khi Lim Joong-yong lên cầm quân thì ở thời điểm này, thật khó để kỳ vọng Incheon sẽ tạo ra sự thay đổi lớn và một diện mạo mới ở K.League".
Nguồn: soha.vn
Cách đây ít hôm, Công Phượng bất ngờ được trao suất đá chính khi Incheon tiếp Pohang Steelers ở vòng 11 K.League. Đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên cậu học trò cưng được thầy Park Hang-seo đến sân cổ vũ kể từ khi sang Hàn thi đấu. Trong trận này, tiền đạo người Nghệ An được HLV Lim Joong-yong tin tưởng cho thi đấu trọn 90 phút dù nhìn rõ đã "hết xăng" vào cuối trận.
Thế nhưng phong độ "não cá vàng" của Công Phượng cùng đồng đội đã khiến Incheon ôm hận đúng phút cuối Trận thua đau này khiến Incheon tiếp tục "lặn sâu" với chuỗi 10 trận liền không biết mùi chiến thắng (8 trận thua, trong đó có 1 trận ở Cúp Quốc gia Hàn Quốc) - thảm họa thật sự!
Điều "phũ phàng" hơn cả là sau trận đấu này, Công Phượng phải hứng chịu những lời chê bai từ báo chí xứ kim chi. Tờ Star Ohmy News thẳng thắn chỉ ra rằng phong độ lẫn khả năng thích nghi "tệ hại" của Công Phượng chính là một trong những lý do khiến Incheon liên tục "ăn hành".
"HLV Lim Joong-yong không thể cải thiện thành tích của Incheon so với HLV tiền nhiệm Andersen. Incheon đang trải qua cơn hạn hán kinh hoàng về khả năng ghi bàn.
Nhớ lại mùa trước, Incheon đã ghi tổng cộng 55 bàn thắng, xếp thứ 5 trong số những CLB có hàng công mạnh nhất K.League. Đó còn là kỷ lục ghi bàn trong lịch sử CLB Incheon luôn.
Thế nhưng, sức tấn công "khủng" đó giờ đây bay màu hoàn toàn ở mùa này. Tất cả các cầu thủ tấn công của Incheon lúc này đều có phong độ cực thấp và điều đó thực sự đáng lo ngại.
Đầu tiên phải kể đến Mugosa (người từng ghi tới 19 bàn mùa trước). Mùa này, khả năng ghi bàn của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi không được đá cặp cùng Moon Seon-min (14 bàn mùa trước) và ngoại binh Elias Aguilar. Sự ra đi của bộ đôi này khiến Mugosa trở nên vô hại.
Tiếp theo phải nhắc đến vai trò của thủ quân Nam Joon-jae. Nhưng điều cực kỳ quan trọng cần nói đến chính là khả năng thích nghi KHÔNG TỐT của hai tân binh Jiloan Hamad và Nguyen Cong Phuong.
Hai ngoại binh Hamad và Công Phượng từng được kỳ vọng sẽ thay thế cho sự ra đi của Moon Seon-min và Elias Aguilar nhưng rõ ràng phong độ của hai tân binh này đang KHÔNG CAO".
Sau khi "mổ xẻ" phong độ yếu kém của Công Phượng cùng đồng đội, tờ báo Hàn Quốc còn dự đoán rằng chuỗi khủng hoảng của Incheon có thể sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa
"Với nhiệm vụ dẫn dắt Incheon trong vòng 60 ngày, HLV Lim Joong-yong đã cho thấy ông sẵn sàng sử dụng đội hình thiên về tấn công hơn so với HLV Andersen. Nhưng kết quả của Incheon rõ ràng vẫn không hề được cải thiện, thậm chí tình hình còn có dấu hiệu ngày càng tệ hơn.
Sau một tháng kể từ khi Lim Joong-yong lên cầm quân thì ở thời điểm này, thật khó để kỳ vọng Incheon sẽ tạo ra sự thay đổi lớn và một diện mạo mới ở K.League".
Nguồn: soha.vn