Công ty Thoát nước Hà Nội đang phối hợp cùng các đơn vị triển khai những công việc đầu tiên để chuẩn bị cho việc nạo vét Hồ Gươm đây các bạn ơi!
Chi 30 tỉ để nạo vét 57.000 m3 bùn ở Hồ Gươm
Trước tình trạng hồ Hoàn Kiếm xuất hiện tình trạng cạn nước và ô nhiễm (nhìn mà thương ), Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội được UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương nạo vét hồ Hoàn Kiếm theo đề xuất.
Sáng 24/11, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội phối hợp với Tiểu đoàn 554 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) để rà phá và xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trong khu vực hồ. An toàn là trên hết nha!
Giữa tiết trời rét mướt, gió lạnh cắt da cắt thịt, 50 chiến sĩ được chia thành 2 đội bơi thuyền ra giữa hồ, dùng lưới và sào dài để quét các vật thể trong hồ. Respect!
Sau khi bộ đội rà soát bom mìn, vật liệu nổ xong, đầu tháng 12, Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ bắt đầu nạo vét Hồ Gươm chính thức nhé!
Trong khi các chiến sĩ công binh rà phá bom mìn, các công nhân Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản - Viện Nghiên cứu, nuôi trồng thủy sản 1 thực hiện ngăn lưới, cách ly động vật thủy sinh tại hồ. Phải bảo vệ các bạn cá nhà mình chứ!
Công ty sẽ chia lòng hồ thành 3 vùng thi công, căng lưới, dồn thủy sinh để bảo tồn hệ thủy sinh trong hồ; tổ chức thi công dứt điểm trong từng khu vực để hạn chế ảnh hưởng đến nguồn thủy sinh đặc hữu của hồ. Làm có tâm quá đi!
Nhìn các công nhân ngâm mình giữa dòng nước lạnh của đợt rét đậm đầu tiên, nhiều người dân tỏ ra cảm thông và động viên các anh: "Đúng hôm rét nhất. Thương các chú bộ đội và các công nhân quá!". Đúng là nghề nào cũng cực cả bà con ơi!
Nguồn: kenh14.vn