Công nhân 25 tuổi thuê tủ đựng ống nước làm nhà trọ: Phải khoanh chân khi ngủ, xài chai làm toilet, giá bằng 3 bát phở

DauHong8618

New member
c82b4d9584694d0bdd85.png


Dân mạng xứ Trung đang "dậy sóng" trước clip một anh công nhân gọi cái tủ đựng ống nước là "phòng trọ" của mình, với giá thuê mỗi tháng chỉ 170.000 đồng thôi các bạn ơi

Mới đây, một đoạn clip về căn "phòng trọ" tí hon của một anh công nhân nhập cư ở Thượng Hải đã làm netizen Trung Quốc "á ố" luôn. Theo như trong video, anh chàng 25 tuổi này đang sống trong một cái tủ đựng ống nước dài 1,5m, trong khi chiều cao của anh là 1,7m. Tưởng tượng coi, chật đến mức nào!

Vụ này đã gây ra tranh cãi khủng khiếp trên mạng xã hội Đại lục, đặc biệt là trong lúc chính quyền đang siết chặt việc đưa tin sai sự thật trên mạng.

Theo SCMP, khi clip này viral trên Douyin (bản TikTok bên Tàu), đám netizen đã nghi ngờ liệu chuyện này có thật không.

8e045eaead1c9e709c08.png


"Cái này là ngăn kéo hả trời?" - một người comment.

"Bạn sống thật ở đây hay đang làm content vậy?" - người khác tỏ vẻ hoài nghi.

Nhưng cũng có nhiều người thông cảm cho anh chàng công nhân:

"Lần đầu xem clip tưởng dựng phim, nhưng giờ mới biết anh ấy thuê tủ này và chuyển vào ở thật luôn" - một bạn chia sẻ.

"Chủ nhà nhẫn tâm quá, cho thuê kiểu này mà cũng được" - netizen bức xúc.

"Càng xem càng thấy bất an. Cuộc đời không nên khắc nghiệt thế này"

Báo Jiefang Daily cho hay anh chàng công nhân đã xác nhận mọi thứ trong clip là sự thật đó nha. Anh kể đã tìm được "phòng trọ" qua một người môi giới trên mạng.

9c3de414281c01856fa8.png


Ban đầu, người môi giới quảng cáo tủ đựng ống nước này để cho thuê làm kho đồ. Nhưng khi thuê xong, anh đã "hô biến" hộc kỹ thuật này thành... phòng ngủ. Anh phải dùng "tư thế ngủ hải cẩu", tức là phải co chân lại để vừa với không gian siêu chật của cái tủ

Vào ngày quay clip, anh mới đến Thượng Hải được 8 ngày. Tiền thuê chỉ 50 nhân dân tệ/tháng (hơn 170k), trong khi giá thuê căn hộ một phòng ngủ thông thường ở Thượng Hải lên tới hơn 5.134 nhân dân tệ/tháng (hơn 18 triệu đồng) - chênh lệch khủng khiếp!

Hằng ngày, anh phải đi bộ 300m đến nhà vệ sinh công cộng. Ban đêm nếu "bí" quá thì... xài chai nhựa để giải quyết nhu cầu sinh lý. Còn nước sinh hoạt thì anh dùng can lớn đựng.

Ngoài ra, anh chàng này còn được ăn free nhờ công việc dọn dẹp một ngôi chùa, hoặc không thì mua mì gói giá 1 nhân dân tệ/gói và dùng nước nóng ở chỗ làm để nấu. Để đủ chất thì anh còn mua thêm viên uống bổ sung. Nghe mà thương quá đi

9b579412917496a196eb.png


Tuy nhiên, netizen vẫn còn "bán tín bán nghi" về câu chuyện anh chàng chia sẻ. Một tờ báo địa phương đã nhận định câu chuyện của anh công nhân này hoàn toàn không có thật.

Báo này còn cho biết anh chàng đã nhận được 600 nhân dân tệ (hơn 2,1 triệu đồng) từ người xem kênh của mình, một nửa số tiền này đến từ nền tảng Douyin. Tuy nhiên, báo không tiết lộ anh thanh niên có bị phạt gì không nếu đây thực sự là "fake news"

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top