Cõng mẹ 700 km đi thăm em gái – Câu chuyện hiếu thảo làm netizen khóc ròng

CunMap7793

New member
516bc81ceda49bbe81ef.jpg


Cộng đồng mạng Trung Quốc đang rần rần chia sẻ câu chuyện siêu cảm động về anh Tài - người con trai đã cõng mẹ già suốt 700km chỉ để đến thăm em gái dịp Tết. Nghe thôi đã thấy nước mắt muốn trào rồi nè!

Theo báo An Huy Buổi tối đưa tin, em gái anh Tài đã lấy chồng xa ở thành phố Liêu Thành từ 10 năm trước. Mẹ anh năm nay đã 81 tuổi rồi, sức khỏe yếu lắm, mắt cũng kém nữa, đi lại siêu khó khăn. Thế là anh Tài quyết định cõng mẹ đến nhà em gái để cả nhà sum họp dịp Tết này luôn.

6cff207c0cddbf40eae4.jpg


Từ thôn Toàn Liêu (TP An Huy) đến Huyện Thành, rồi lại từ Huyện Thành đến Hợp Phì, anh Tài đều một mực cõng mẹ già trên lưng. Trưa 10/1, hai mẹ con dừng chân ở trạm xe buýt Hợp Phì, anh Tài cẩn thận đặt mẹ xuống cho nghỉ chân.

Vì phải chờ đến 6 giờ chiều mới lên tàu, lo mẹ mệt quá nên anh Tài đã thuê luôn một phòng trọ gần nhà ga để mẹ nằm nghỉ, lấy lại sức. Cảm động trước sự hiếu thảo hiếm có này, ông chủ nhà trọ đã mang ngay hai cốc nước nóng cho hai mẹ con. Sợ mẹ bị bỏng, anh Tài còn cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi mới đưa cho mẹ uống. Đọc đến đây mà tim tan chảy hết rồi á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top