Meo2k98639
New member
Sau khi bị mất chú chó mù đã cùng anh vượt qua bao mưa nắng suốt 3 năm, anh đánh giày câm giờ đây không thiết ăn uống gì nữa. Anh chỉ ngồi bần thần trong căn chòi ọp ẹp, lo lắng cho người bạn nhỏ đến mất ngủ, phờ phạc hết cả người. Chưa một giây phút nào anh thôi trông ngóng một phép màu nào đó sẽ đưa chú chó mù trở về bên anh
Năm 2015, câu chuyện về anh đánh giày câm tên Ân và chú chó mù cùng nhau bầu bạn bên góc đường nhỏ giữa mưa nắng Sài Gòn đã từng làm tan chảy trái tim của vô vàn người.
Bẵng đi 3 năm, anh Ân vẫn cần mẫn với công việc đánh giày để kiếm sống trên các con phố Sài Gòn. Nhưng mới đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều bài đăng kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm kiếm chú chó mù - người bạn đồng hành không thể thiếu của anh Ân đang mất tích suốt 2 ngày qua
"Mọi người chắc hầu hết đều biết tới câu chuyện của anh đánh giày câm và chú chó mù này. Anh bị mất em cún đã hai hôm nay, nhìn anh rất thương vì lo và kiếm em cún đến mất ngủ, phờ phạc hết người. Mình đăng tin lên hội hi vọng tìm kiếm sự giúp đỡ, hi vọng tìm lại được bé cún cho anh dù cơ hội rất mong manh. Trước lúc mất bé, anh và bé hay ở khu vực phường Bến Nghé, Quận 1. Cám ơn mọi người", tài khoản B.N chia sẻ trên một hội nhóm yêu chó ở Sài Gòn.
Cũng theo chia sẻ này, sau khi chú cún mù biến mất, anh đánh giày câm đã mất ăn mất ngủ, phờ phạc vì lo cho "người bạn tốt" của mình. Ngay khi thông tin được đăng tải, đã có vô số người bày tỏ sự thương cảm sâu sắc
Chiều tối ngày 22/11, chúng tôi tìm đến góc đường Thái Văn Lung (Sài Gòn) - nơi anh đánh giày câm cùng chú chó mù vẫn thường ở. Kể lại sự việc, cô Vân (bán hàng nước ở góc đường) xác nhận chú chó mù đã mất tích được 2 ngày.
Chú chó mù có tên là Bích La, và khoảng 1 tháng trở lại đây, anh Ân đã chuyển về chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh sống, phụ giúp chị Thuỳ bán cafe gần đó. Hàng ngày, anh Ân 8h sáng đi đánh giày khắp nơi ở Sài Gòn, tối về phụ quán. Mỗi tối, anh lại trở về ngủ trên chiếc giường xếp trong căn lều dựng bên lề đường. Con chó đó lớn rồi đấy, người ta trả 1 triệu mà anh Ân vẫn không chịu bán!
Do chú chó quá hiền nên khi bị bắt đi vào sáng sớm, nó chẳng biết sủa để báo động cho mọi người hay gì cả
Được biết, dạo gần đây anh đánh giày câm cũng mới xin thêm được một chú cún đặt tên là Tina.
"Cách đây 2 ngày, con chó được để ở trong cái chòi thì bỗng dưng mất tích lúc sáng sớm, nghi là bị trộm bắt mất. Con chó nó hiền nên chẳng sủa, may mắn chú chó nhỏ Tina nằm trong góc nên không bị bắt đi. Sau khi biết con chó bị mất, suốt 2 ngày liền anh Ân không đi đánh giày mà ngồi ở căn chòi khóc suốt, chẳng chịu ăn uống gì để đợi con chó về. Mấy ngày nay, tô cơm để cho con Bích La vẫn đặt ở góc nhà", chú Hùng (55 tuổi, tài xế xe ôm gần nhà anh Ân) kể lại.
Bằng cách dùng ký hiệu và gật - lắc đầu theo những câu hỏi của chúng tôi, anh Ân muốn chia sẻ rằng lúc 4h sáng hôm đó, anh bỗng có linh cảm xấu nên tỉnh dậy thì không thấy chú chó mù đâu cả. Theo anh, chú chó này chưa bao giờ đi xa, ra đến đường lớn là biết quay đầu lại ngay.
Chia sẻ thêm, chú Hùng cho biết hàng ngày chú vẫn hay chạy xe ôm chở anh Ân qua cầu để đi đánh giày, còn xế chiều anh Ân và chú chó mù lại lom khom đi bộ về.
"Thằng này nó thương chó lắm, mỗi ngày đi đánh giày được 100.000 đồng nó mua hộp cơm lấy thịt lấy cá cho chó ăn, nó ăn cơm không... Con chó hiền lắm, kêu Bích La, Bích La, mà nó hổng lạ quen gì hết, ai cũng sờ được mà. Sau khi bị mất chó, mọi người xung quanh cũng chạy đi khắp lò mổ tìm rồi mà hổng thấy, chắc hết hy vọng", chú Hùng tâm sự
Theo chú Hùng, ngày mai chú sẽ chở anh Ân đi đánh giày rồi kiếm chú cún Bích La luôn, chứ không thể để anh ở nhà buồn rầu, chẳng chịu ăn uống gì, nhìn thương quá.
Thấy chúng tôi nán lại hỏi han, ánh mắt anh Ân lại đượm buồn, thỉnh thoảng lại đưa tay vô ngực, bày tỏ lo sợ người bạn gắn bó suốt 3 năm bị đưa vào lò mổ. Nhìn dáng vẻ bần thần, ánh mắt đượm buồn của anh đánh giày câm khiến ai cũng phải xót xa.
Nguồn: kenh14.vn