Công dân Mỹ gốc Palestine mắc kẹt ở Gaza: Kêu cứu mà không ai nghe?

ThoXanhOfficial

New member
e96f421e6af0f618374d.jpg


Giữa lúc dải Gaza đang "sống trong bom đạn" , những người Mỹ gốc Palestine đang ghé thăm hoặc sinh sống ở đây lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Họ đang tuyệt vọng tìm đường thoát thân nhưng mà... Đại sứ quán Mỹ gần như "không thấy đâu" luôn á

Đại sứ quán có gửi thông báo là chỉ còn đúng một con đường duy nhất để thoát khỏi Gaza: đi qua Bán đảo Sinai của Ai Cập. Nhưng mà plot twist là tuyến đường này cũng bị đóng cửa tạm thời vào ngày 9/10 vì tình hình ném bom quá căng

Một cảnh báo an ninh mới từ Đại sứ quán Mỹ ngày 9/10 chỉ nói khô khan rằng: "Các công dân Mỹ ở dải Gaza muốn rời đi và có thể rời đi an toàn, được khuyên rằng nên kiểm tra tình trạng Cửa khẩu Rafah vào Ai Cập". Ủa vậy thôi sao?

c266c26097b41fa87404.jpg


Said Shaath, 64 tuổi ở California - đang làm việc cho một tổ chức cứu trợ nhân đạo ở Gaza cho biết nhân viên Đại sứ quán Mỹ bảo là "hãy vượt biên sang Ai Cập nếu có thể làm an toàn".

"Tôi không hiểu 'an toàn' nghĩa là gì luôn? Chúng tôi đang ở Rimal, mà đi về hướng Cửa khẩu Rafah ở phía Nam thì nguy hiểm vô cùng. Suốt dọc đường đều có nguy cơ ăn bom đạn cơ", ông Shaath bức xúc. Bình thường thì đi từ Rimal đến Rafah mất khoảng 1 tiếng, nhưng giờ thì ai dám đi?

"Nhà tôi đang rung lắc liên tục. Các cột nhà bắt đầu nứt hết rồi", ông Shaath nói thêm.

Chị Lena Beseiso, 57 tuổi ở Salt Lake City, Utah thì còn hoảng loạn hơn. Chị không về Gaza đã 12 năm, cuối tháng 3 vừa rồi mới về thăm chồng con và các cháu. Giờ thì bị mắc kẹt luôn rồi Chị đã gọi đường dây khẩn cấp của Đại sứ quán Mỹ nhiều lần để xin giúp đỡ nhưng kết quả thất vọng vô cùng.

"Cuối cùng có người nhấc máy thì chúng tôi năn nỉ họ. Con gái tôi khóc nức nở, xin họ giúp đỡ" nhưng người phụ nữ bên kia đầu dây nói rằng không thể giúp gì, chị Beseiso kể lại.

"Cô ta cứ lặp đi lặp lại: 'Xin lỗi, chúng tôi chưa được thông báo về việc hỗ trợ bạn, chưa nhận được thông tin gì cả'. Cô ta còn nói với con gái tôi rằng đường dây khẩn cấp này là cho Israel", chị Beseiso bức xúc.

CNN đã thử gọi cho Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem tối 9/10 và người trả lời chỉ nói rằng họ không được phép bình luận ngoài những gì đã đăng trên website. Vậy là "tự lo" thôi các bạn ạ?

Phản hồi CNN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ nói: "Chúng tôi tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình an ninh đầy biến động ở đây", rồi... gợi ý vào website travel.state.gov để tìm hỗ trợ. Bruh, mạng có còn chạy không nữa?

Anh Abdulla Okal, 34 tuổi đang ở New Jersey còn đau lòng hơn - vợ và 3 con anh đều đang mắc kẹt tại Gaza. Tất cả đều là công dân Mỹ nhé!

"Thật sự tôi không biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên vợ con xa tôi mà lại trong chiến tranh, thực sự là một cuộc chiến tranh", anh Okal chia sẻ đầy đau đớn

Vợ anh đã gọi cho Đại sứ quán Mỹ ngày 7/10. Họ đưa cho cô một link để điền form và bảo chờ gọi lại. Đợi mãi không thấy ai gọi, cô gọi lại ngày 9/10 thì được trả lời là "chưa thể sớm hỗ trợ được".

2d602e75b47760d1a223.png


Và rồi... không có tin gì thêm nữa, anh Okal cho biết.

Anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và nói rằng, nghĩ đến chuyện gia đình mình phải đi đến cửa khẩu Rafah là đã thấy sợ rồi.

"Nguy hiểm lắm, phải đi từ Bắc xuống Nam. Các con đường đều bị ném bom, có những hố sâu hoắm mà ô tô còn không qua được".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top