Công chúa muốn mua sắm, Càn Long bảo: "Tìm cha chồng mà xin", Hòa Thân đáp 4 chữ khiến vua hài lòng, chính thức làm thông gia với hoàng đế

MiuHN195

New member
ead2344867d693fcfeac.jpg


Bạn có tò mò không, Hòa Thân đã thả thính kiểu gì mà làm cả vua lẫn công chúa đều phải gật gù hài lòng?

6c47a04798fc0d63d70d.jpg


Ngày xưa có câu "con gái phải nuôi trong nhung lụa" – nghe quen không? Đó chính là kiểu parenting style truyền thống, con gái cần được cưng chiều, yêu thương hết mực, đặc biệt là từ người cha.

fa412dba7d02fa1b543b.jpg


e7b72ab70626fb81dacd.jpg


cd4f53b13849e1727579.jpg


Thời nhà Thanh, lúc Càn Long đã lão làng mới sinh thêm được một cô công chúa, nên chú vua này cưng chiều nàng hết nấc, luôn cả mẹ của bé là Đôn Phi. Có lần, công chúa muốn đi shopping, định xin tiền ông bố quốc dân. Thế là Càn Long trolling con gái cưng: "Không có tiền thì đi tìm cha chồng mà xin."

Plot twist là nhờ câu nói này, Hòa Thân đứng nghe được liền nhanh trí đáp đúng 4 chữ, nhờ vậy mà speedrun trở thành thông gia với vua luôn!

Vậy Hòa Thân đã nói gì magic như vậy?

Con gái được Càn Long yêu chiều nhất chính là Cố Luân Hòa Hiếu Công chúa, sinh năm 1775. Lúc đó Càn Long đã hơn 60 tuổi rồi, nên ông vui sướng cực kỳ khi có thêm cô công chúa này. Càn Long cưng cô bé đến mức thậm chí còn muốn truyền ngôi luôn á!

Nhưng mà sao nàng Công chúa được vua cưng hết nấc lại lấy Phong Thân Ân Đức – con trai của gã quan tham số 1 Hòa Thân?

342b6f03726a725e9bc6.jpg


Chuyện này phải kể từ Hòa Thân nè.

Hòa Thân từ bé đã mồ côi cha mẹ, được người hầu trong nhà nhận nuôi, sống trong căn nhà nhỏ, may mắn mới không phải lang thang đường phố cùng em trai.

5a48cfdc30e2c67d4c9b.jpg


6cf8bf03d1c6fc32aa47.jpg


Cuộc sống của Hòa Thân và em trai khổ cực lắm, nên anh quyết tâm phải thi đỗ để có công danh, hy vọng đổi đời. Việc phải nương tựa người khác đã giúp Hòa Thân level up skill nịnh hót, biết cách làm lòng người. Sau này, Hòa Thân đỗ đạt và ra làm quan thật. ✨

Năm 1773, Hòa Thân nhận chức Quản khố Đại thần (quản lý kho bạc quốc gia á). Lúc đầu, anh cũng có chí hướng riêng, chăm chỉ quản lý phân bổ quốc khố, làm kho bạc ngày càng đầy ắp. Nhờ vậy được Càn Long khen ngợi nức nở.

Từ đó, Hòa Thân thường xuyên theo sát vua, lại thêm biết cách nói những lời vua thích nghe nên càng được Càn Long yêu mến. Ban đầu, Hòa Thân là quan thanh liêm như mọi người, từng nhiều lần từ chối tiền hối lộ, nên Càn Long tin tưởng lắm.

Nhưng mà... chức quan càng cao, tiền bạc kiếm được càng dễ và càng nhiều, cuối cùng Hòa Thân cũng bị tiền che mắt rồi biến thành gã quan tham khét tiếng.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top