Công chúa Leonor của Tây Ban Nha vẫn thường xuyên xuất hiện trước công chúng và ngày càng trưởng thành, visual càng lúc càng "căng đét" luôn nha! 
Công chúa Leonor, sinh năm 2005, là người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha, con gái cả của Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia. Với tước vị chính thức là Công chúa xứ Asturias, Leonor đang dần chuẩn bị cho vai trò tương lai của mình, không chỉ qua việc học tập mà còn qua những trải nghiệm thực tế.
Từ khi còn nhỏ, Công chúa Leonor không chỉ thu hút sự chú ý bởi vai trò người thừa kế của mình mà còn vì vẻ đẹp rạng rỡ và phong thái nổi bật mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng điểm được công chúng yêu thích nhất của cô là sự tích cực và nghiêm túc trong vai trò người thừa kế ngai vàng. Dù vẫn đang trong quá trình học tập và rèn luyện, cô luôn thể hiện sự tận tâm khi tham gia vào các hoạt động của hoàng gia. Sự hiện diện duyên dáng và tự tin của Leonor trong các sự kiện chính thức càng củng cố hình ảnh một nữ quân vương tương lai đầy triển vọng của Tây Ban Nha.
Phải nói là Công chúa Leonor sở hữu nhan sắc và thần thái vô cùng tự tin, chuẩn "main character energy" luôn!
Vì vai trò đặc biệt của mình, Công chúa Leonor hiện tại đang tham gia vào quá trình huấn luyện quân đội thay vì học đại học như bạn bè đồng trang lứa. Khác biệt nhỉ? Nhưng đó là con đường của một người thừa kế ngai vàng mà! ️
Mới đây, Công chúa Leonor đang trải qua một giai đoạn huấn luyện đặc biệt trên tàu huấn luyện Juan Sebastian de Elcano của Hải quân Tây Ban Nha. Con tàu này vừa cập cảng Lima, Peru, đánh dấu chặng dừng chân thứ tư trong hành trình quốc tế của mình. Leonor đã rời Cadiz vào ngày 11 tháng 1 và tham gia vào chuyến đi huấn luyện thứ 97 của con tàu cùng với 76 học viên sĩ quan.
Trong suốt hành trình, các học viên sĩ quan tham gia vào các sự kiện chính thức, xã hội, văn hóa và quân sự, đại diện cho Tây Ban Nha tại mỗi điểm đến. Công chúa Leonor cũng tích cực tham gia vào nhiều hoạt động trên tàu, bao gồm leo cột buồm, điều chỉnh cánh buồm và sử dụng kính lục phân. Cô cũng tham gia vào việc dọn dẹp và bảo trì tàu. Respect cho sự chăm chỉ của công chúa quá đi!
Hành trình của con tàu còn bao gồm các điểm dừng chân sắp tới ở Thành phố Panama, Cartagena de Indias và New York. Đúng là "đi khắp năm châu" thật sự nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Công chúa Leonor, sinh năm 2005, là người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha, con gái cả của Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia. Với tước vị chính thức là Công chúa xứ Asturias, Leonor đang dần chuẩn bị cho vai trò tương lai của mình, không chỉ qua việc học tập mà còn qua những trải nghiệm thực tế.
Từ khi còn nhỏ, Công chúa Leonor không chỉ thu hút sự chú ý bởi vai trò người thừa kế của mình mà còn vì vẻ đẹp rạng rỡ và phong thái nổi bật mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng điểm được công chúng yêu thích nhất của cô là sự tích cực và nghiêm túc trong vai trò người thừa kế ngai vàng. Dù vẫn đang trong quá trình học tập và rèn luyện, cô luôn thể hiện sự tận tâm khi tham gia vào các hoạt động của hoàng gia. Sự hiện diện duyên dáng và tự tin của Leonor trong các sự kiện chính thức càng củng cố hình ảnh một nữ quân vương tương lai đầy triển vọng của Tây Ban Nha.
Phải nói là Công chúa Leonor sở hữu nhan sắc và thần thái vô cùng tự tin, chuẩn "main character energy" luôn!
Vì vai trò đặc biệt của mình, Công chúa Leonor hiện tại đang tham gia vào quá trình huấn luyện quân đội thay vì học đại học như bạn bè đồng trang lứa. Khác biệt nhỉ? Nhưng đó là con đường của một người thừa kế ngai vàng mà! ️
Mới đây, Công chúa Leonor đang trải qua một giai đoạn huấn luyện đặc biệt trên tàu huấn luyện Juan Sebastian de Elcano của Hải quân Tây Ban Nha. Con tàu này vừa cập cảng Lima, Peru, đánh dấu chặng dừng chân thứ tư trong hành trình quốc tế của mình. Leonor đã rời Cadiz vào ngày 11 tháng 1 và tham gia vào chuyến đi huấn luyện thứ 97 của con tàu cùng với 76 học viên sĩ quan.
Trong suốt hành trình, các học viên sĩ quan tham gia vào các sự kiện chính thức, xã hội, văn hóa và quân sự, đại diện cho Tây Ban Nha tại mỗi điểm đến. Công chúa Leonor cũng tích cực tham gia vào nhiều hoạt động trên tàu, bao gồm leo cột buồm, điều chỉnh cánh buồm và sử dụng kính lục phân. Cô cũng tham gia vào việc dọn dẹp và bảo trì tàu. Respect cho sự chăm chỉ của công chúa quá đi!
Hành trình của con tàu còn bao gồm các điểm dừng chân sắp tới ở Thành phố Panama, Cartagena de Indias và New York. Đúng là "đi khắp năm châu" thật sự nhé!
Nguồn: kenh14.vn