Công chúa Huawei bỏ Harvard đi làm idol nhưng kết quả lại khiến nhiều người phải giật mình

MamGirl374

New member
680f6d86c4a8688c1652.jpg


Thay vì ngồi mát ăn bát vàng thừa kế đế chế công nghệ nghìn tỷ của gia đình, nữ diễn viên Gen Z này đã quyết định all-in theo đuổi nghệ thuật nhưng kết quả thì... hơi đắng ngắt

Diêu An Na (hay còn gọi là Annebel Yao) sinh năm 1998, là cô con gái út và cũng là con gái duy nhất của tỷ phú Trung Quốc Nhậm Chính Phi với người vợ thứ hai Diêu Lăng. Cô nàng được sinh ra khi ông bố đã 54 tuổi và lúc đó Huawei đã là một gã khổng lồ công nghệ ở Trung Quốc rồi. Có con gái khi đã tuổi xế chiều, lại là đứa con duy nhất với người vợ hiện tại, Nhậm Chính Phi nổi tiếng là cưng chiều con út không chịu nổi luôn đó!

c52d149b7e2846f4961c.jpg


Từ nhỏ, "nhị công chúa Huawei" đã được gửi tới Thượng Hải học tại trường quốc tế tư thục xịn sò, học piano, cờ vua, thư pháp, hội họa, múa ba lê... full combo các skills của hội con nhà giàu ấy mà! Và cô nàng cũng không phụ lòng kỳ vọng của gia đình khi đỗ vào Đại học Harvard - trường top đầu hành tinh luôn nhé, chuyên ngành Máy tính nữa. Lúc đầu ai cũng nghĩ cô nàng Gen Z này đang chuẩn bị "kế vị" cha mình rồi. Suốt thời gian dài, Diêu An Na cũng là một rich kid được công chúng yêu mến vì vừa xinh đẹp quý tộc, vừa học giỏi lại còn sống kín tiếng, không phô trương như những người khác.

Thế nhưng năm 2021, cô nàng đã làm dậy sóng cả MXH xứ Trung khi tuyên bố đi... làm idol! Một nghề mà các gia đình tài phiệt ít khi ưa chuộng lắm. Màn debut của cô với vai trò ca sĩ, diễn viên đã gây bão cực mạnh trên truyền thông và dư luận. Việc "công chúa Huawei" muốn làm idol đã phá tan định kiến về giới siêu giàu vốn thích kín tiếng và theo những ngành nghề truyền thống.

Trước sự bàn tán và đôi khi hơi harsh của netizen, phản ứng của nhà sáng lập Huawei với việc con gái đi làm nghệ sĩ là: respect sự lựa chọn của con! Ông tôn trọng sở thích và mọi quyết định của con, để con tự do bay nhảy, không hề ép con phải nối nghiệp cả. Ông bố quyền lực mà cũng dễ thương ghê nha!

Vì xuất thân khủng, rõ ràng chỉ vào showbiz để thỏa mãn đam mê chứ không phải kiếm tiền, Diêu An Na nhanh chóng được các công ty giải trí, đạo diễn để mắt tới. Cô hoạt động song song cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Tuy nhiên, bài hát đầu tay của công chúa Huawei không được như kỳ vọng và nhận về không ít gạch đá từ khán giả.

e32f8a05e4f9f8994c5f.png


Ngay từ đầu, nhiều người đã dự đoán chuyện tiểu thư nhà Huawei rẽ hướng theo đuổi nghệ thuật chỉ là "cuộc chơi" thoáng qua của hội nhà giàu thôi. Nhưng cô nàng vẫn hoạt động chăm chỉ và cố gắng hết mình. Không chỉ đóng phim, cô còn tích cực tham gia các show thời trang, sự kiện và chụp ảnh tạp chí. Nhưng sau ánh hào quang ban đầu, theo thời gian, danh xưng "công chúa Huawei" không còn là lợi thế cho cô trên con đường nghệ thuật nữa rồi. Mà còn ngược lại, mọi người vẫn mãi chỉ nhớ đến cô là "công chúa Huawei" thay vì chính cái tên Diêu An Na.

25a4cc255443dfb474a7.jpg


Mới đây, tên tuổi của tiểu thư Huawei lại một lần nữa trending, nhưng lại vì lý do không mấy tích cực. Lạp Băng - một dự án phim nhỏ có kinh phí chưa đến 40 triệu NDT với Diêu An Na đóng vai chính đã nhận về cơn mưa "gạch đá" từ người xem. Netizen nhận xét cả kịch bản phim lẫn diễn xuất của cô đều không ổn chút nào.

Trong Lạp Băng, nữ diễn viên sinh năm 1998 đóng vai cảnh sát và có không ít cảnh lăn xả cực nguy hiểm. Nhưng kết quả cuối cùng không tốt và một lần nữa khiến Diêu An Na bị nghi ngờ về năng lực. Nhiều người nói rằng nếu không phải là con gái Nhậm Chính Phi, cô sẽ không bao giờ được chú ý đến và quyết định theo đuổi đam mê nghệ thuật của "công chúa Huawei" là một sai lầm. Hơi buồn nha!

63e458ef590985e76bca.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top