KẹoNgọtXinhXắn
New member
Ối giời ơi! Một anh chàng 33 tuổi đang bị tạm giam ở Hà Lan vì bị nghi ngờ lên kế hoạch tấn công hai Vương nữ Catharina-Amalia và Alexia đấy các bạn ơi. Chuyện này nghe mà rùng mình luôn!
Đầu tháng 2 năm nay, cảnh sát Hà Lan đã bắt được nghi phạm 33 tuổi này liên quan đến âm mưu nhắm vào Vương nữ Catharina-Amalia (22 tuổi, mọi người thường gọi là Amalia) - Công chúa Amalia và Vương nữ Alexia (20 tuổi) - Công chúa Alexia. Hai cô nàng này là con gái lớn của Quốc vương Willem-Alexander (59 tuổi) và Vương hậu Máxima (54 tuổi) nha. Danh tính nghi phạm chưa được công bố, nhưng theo lịch tòa án trên website của Văn phòng Công tố The Hague thì bác này sẽ ra hầu tòa vào ngày 4/5 đó.
Và đây là phần đáng sợ nhất nè! Đây không phải là đồ chơi hay gì đâu các bạn ạ. Hai chiếc rìu được tìm thấy trong tay nghi phạm đã bị khắc chữ "Alexia", "Mossad" và "Sieg Heil" luôn. Kinh hãi chưa! Chưa hết đâu, cơ quan điều tra còn tìm thấy một tờ giấy viết tay ghi tên cả "Amalia", "Alexia" cùng từ "Bloodbath" (tức là thảm sát á). Theo lệnh triệu tập tòa án mà hãng AP trích dẫn, những vật dụng này đủ để điều tra viên nghi ngờ anh chàng này đang lên kế hoạch tấn công hai Vương nữ rồi.
Với Vương nữ Amalia, chuyện này không phải lần đầu tiên rồi. Chuyện an ninh cá nhân đã trở thành một gánh nặng đè lên cuộc sống hàng ngày của cô ấy lâu lắm rồi. Năm 2022, khi đang học tại Đại học Amsterdam, cô phải rời khỏi ký túc xá vì những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Vương hậu Máxima từng chia sẻ với tờ báo Hà Lan AD rằng chuyện đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con gái bà, Amalia không thể ở lại Amsterdam, và cũng không thể tự do đi lại bên ngoài như bao sinh viên khác được. Buồn ghê!
Đến năm 2024, mới được xác nhận là Amalia đã bí mật chuyển sang Madrid để hoàn thành chương trình học trong điều kiện an toàn hơn, đồng thời được sống một cuộc sống sinh viên bình thường hơn. Cô lần đầu lên tiếng về quyết định này vào dịp Lễ Nhà Vua ngày 27/4 cùng năm.
"Đương nhiên, đó là những hoàn cảnh kỳ lạ đã khiến tôi phải đến đó. Tôi vẫn rất biết ơn tất cả những người đã giúp tôi có thể đi lại tự do ở đó. Tôi tìm thấy ở đó chút tự do mà ở đây không thể có được", Vương nữ Amalia chia sẻ với báo chí Hà Lan, theo tờ Bild. Nghe mà thương cho cô ấy quá!
Nguồn: kenh14.vn