Cõng Anh Mà Chạy tập 13: Kim Hye Yoon ra quyết định chấn động, khiến Byeon Woo Seok quên sạch luôn mọi kỷ niệm

TieuTraSua00

New member
ae35615464a561296496.jpg


Tập 13 Cõng Anh Mà Chạy (Lovely Runner) vừa lên sóng đã khiến fan "ê chề" vì twist không ai ngờ tới luôn á!

Nối tiếp màn kịch tính từ tập trước, Im Sol (Kim Hye Yoon) đã liều mạng đối đầu với Kim Young Soo ở một nơi mà Seon Jae (Byeon Woo Seok) không có mặt. Nhưng khi Seon Jae về tới nhà nghe mẹ Sol kể chuyện Sol vừa nhắc đến mình, anh lập tức "chớp nhoáng" ra Sol đang diễn kịch. Seon Jae vội quay xe ngay còn Sol thì gọi điện cầu cứu cảnh sát Kim. May quá, đội cảnh sát Kim có mặt kịp thời vì có người báo tin, Sol nghĩ ngay là Seon Jae. Cô chạy đến vách núi - nơi lẽ ra mình sẽ bị hại - thì chứng kiến cảnh Seon Jae bị Kim Young Soo tấn công và rơi xuống biển luôn. Đau tim quá trời!

1f4f953c774f8d6fbe88.jpg


Im Sol quay về hiện tại, khi đã ngoài 30 tuổi và bận rộn với công việc PD của công ty sản xuất phim. Cô bị "mời" về đồn cảnh sát vì đánh nhau với một diễn viên (drama thật sự ), tại đây cô còn gặp lại Tae Sung. Đúng vào ngày tuyết đầu mùa rơi, Sol không kìm được nước mắt, khóc nức nở vì nhớ Seon Jae trước mặt Tae Sung nhưng bạn ý chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

d44ed2e44538c96c559e.jpg


Màn twist cuối tập 13 mới là đỉnh cao! Sol đến lễ trao giải Rồng Trắng để giải quyết chuyện mình gây ra, thì vô tình gặp lại Seon Jae - có vẻ anh đã trở thành diễn viên rồi. Plot twist là sau khi xác Seon Jae được vớt lên từ biển năm đó, Sol đã thấy chiếc đồng hồ trên tay anh. Cô quyết định bấm đồng hồ một lần nữa để quay về ngày đầu tiên gặp Seon Jae, rồi chủ động tránh mặt anh để bi kịch không còn xảy ra nữa. Vậy nên lần chạm mặt ở lễ trao giải này chính là lần đầu tiên Seon Jae thấy Sol trong timeline mới. Nói chung là Sol đã reset tất cả, khiến Seon Jae không hề quen biết và yêu mình...

0d1b1728866b991371aa.jpg


ad3e5b998d1576b8c92b.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top