FanLili5400
New member
Mấy ngày nay dân mạng đang xôn xao với tin đồn "bắt cóc hai mẹ con" ở Thái Nguyên, nhưng Công an Thái Nguyên vừa lên tiếng bác bỏ rồi nha các bạn!
Ngày 25/6, nhiều trang mạng xã hội đăng tải thông tin về vụ "bắt cóc hai mẹ con" tại tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên. Những nội dung chưa được kiểm chứng này lan truyền chóng mặt, khiến dân tình địa phương hoang mang tột độ luôn.
Nhận được tin báo, Công an phường Quyết Thắng lập tức vào cuộc xác minh. Và plot twist đây rồi: người phụ nữ trong câu chuyện là chị T.M. (sinh năm 2002, trú tại tổ dân phố Gò Móc), được xác định là người khuyết tật tâm thần mức độ nhẹ.
Theo cơ quan công an, sáng 24/6, khi mẹ đẻ và chồng đi làm, chị T.M. ở nhà trông con nhỏ. Khoảng 6h50 cùng ngày, một anh chàng mặc áo trắng đến nhà và được chị T.M. chủ động đón vào bên trong (chứ không phải ép buộc gì đâu nha!).
Đến khoảng 13h05, sau hơn 6 tiếng đồng hồ ở trong nhà, chị T.M. bế con cùng người đàn ông kia lên một chiếc taxi màu trắng rời khỏi nơi ở.
Khoảng 18h cùng ngày, mẹ và chồng chị T.M. đi làm về thì... hốt hoảng không thấy con và cháu đâu cả! Gia đình đã đi tìm xung quanh và báo công an ngay.
Sau khi làm việc với tài xế taxi, các nhân chứng và thu thập tài liệu liên quan, Công an phường Quyết Thắng sơ bộ xác định chị T.M. tự ý đưa con đi cùng người khác, KHÔNG có dấu hiệu bắt cóc như thông tin lan truyền trên mạng đâu nha!
Hiện tại, Công an phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên đã phát thông báo tìm người và đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 25/6, nhiều trang mạng xã hội đăng tải thông tin về vụ "bắt cóc hai mẹ con" tại tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên. Những nội dung chưa được kiểm chứng này lan truyền chóng mặt, khiến dân tình địa phương hoang mang tột độ luôn.
Nhận được tin báo, Công an phường Quyết Thắng lập tức vào cuộc xác minh. Và plot twist đây rồi: người phụ nữ trong câu chuyện là chị T.M. (sinh năm 2002, trú tại tổ dân phố Gò Móc), được xác định là người khuyết tật tâm thần mức độ nhẹ.
Theo cơ quan công an, sáng 24/6, khi mẹ đẻ và chồng đi làm, chị T.M. ở nhà trông con nhỏ. Khoảng 6h50 cùng ngày, một anh chàng mặc áo trắng đến nhà và được chị T.M. chủ động đón vào bên trong (chứ không phải ép buộc gì đâu nha!).
Đến khoảng 13h05, sau hơn 6 tiếng đồng hồ ở trong nhà, chị T.M. bế con cùng người đàn ông kia lên một chiếc taxi màu trắng rời khỏi nơi ở.
Khoảng 18h cùng ngày, mẹ và chồng chị T.M. đi làm về thì... hốt hoảng không thấy con và cháu đâu cả! Gia đình đã đi tìm xung quanh và báo công an ngay.
Sau khi làm việc với tài xế taxi, các nhân chứng và thu thập tài liệu liên quan, Công an phường Quyết Thắng sơ bộ xác định chị T.M. tự ý đưa con đi cùng người khác, KHÔNG có dấu hiệu bắt cóc như thông tin lan truyền trên mạng đâu nha!
Hiện tại, Công an phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên đã phát thông báo tìm người và đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn