Chuyển tiền nhầm là nỗi ám ảnh của bao người, nhưng may mắn thay, những câu chuyện này đều có kết thúc đẹp nhờ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng và tấm lòng của người dân
Ngày 24/6 vừa qua, Công an xã Hàm Thuận Nam nhận được thư cảm ơn từ bà Phạm Thị Ăng (sinh năm 1983), trú tại xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng. Bà bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của các anh chiến sĩ công an trong việc giúp bà lấy lại số tiền 112,8 triệu đồng chuyển khoản nhầm.
Theo đó, ngày 4/5, trong lúc thực hiện giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng, bà Ăng đã "não cá vàng" chuyển nhầm 112,8 triệu đồng vào một tài khoản lạ Phát hiện ra sự cố, bà đã nhiều lần cố gắng liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền nhưng chẳng được hồi âm gì.
Đến ngày 12/6, bà Ăng quyết định đến Công an xã Hàm Thuận Nam trình báo và xin hỗ trợ.
Ngay lập tức sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Hàm Thuận Nam đã ra lệnh cho cán bộ nhanh chóng vào cuộc xác minh, đồng thời phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan để truy tìm thông tin chủ tài khoản.
Với tinh thần làm việc "real", lực lượng công an đã tích cực xác minh, vận động và hướng dẫn các bên liên quan để giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.
Và đến ngày 22/6, bà Phạm Thị Ăng đã nhận lại toàn bộ số tiền chuyển khoản nhầm! Happy ending đây rồi
Trường hợp "khủng" hơn: 477 triệu đồng
Cũng tại Lâm Đồng, ngày 9/6, Công an xã Nhân Cơ đã kịp thời xác minh và hỗ trợ trao trả số tiền lên tới 477 triệu đồng do người dân chuyển khoản nhầm.
Câu chuyện bắt đầu khi chị B.T.K.Nghĩa (SN 1982), thường trú tại thôn 21, xã Nhân Cơ, bất ngờ phát hiện tài khoản của mình "ăn" về 477 triệu đồng từ một tài khoản lạ hoắc
Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển khoản nhầm, chị Nghĩa đã chủ động đến công an trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển tiền. Respect cho tấm lòng này quá!
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhân Cơ đã nhanh chóng tiến hành xác minh, phối hợp với ngân hàng và xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Trần Văn Khoa (SN 1995), thường trú tại xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Công an xã đã liên hệ, mời anh Khoa vào trụ sở để làm việc và thực hiện các thủ tục nhận lại tài sản theo quy định.
Sau khi đối chiếu và xác minh đầy đủ thông tin, Công an xã Nhân Cơ đã chứng kiến việc chị Nghĩa tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 477 triệu đồng cho anh Khoa.
Nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, anh Khoa vui mừng và xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Nghĩa cùng lực lượng công an xã đã kịp thời hỗ trợ. Tình người đẹp quá đi mất thôi
Case thứ 3: 100 triệu đồng "bay lầm" sang Đồng Nai
Cũng vào đầu tháng 6, chị Phạm Nguyễn Thị Mỹ Hiền (SN 1987), thường trú tại tỉnh Khánh Hòa, trong quá trình giao dịch chuyển khoản qua điện thoại đã sơ suất chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản của ông T.V.V (SN 1977), thường trú tại phường Hàng Gòn, thành phố Đồng Nai.
Sau khi phát hiện sự việc, chị Hiền cực kỳ lo lắng và đã nhanh chóng liên hệ với ngân hàng cũng như Công an xã Hàm Kiệm để trình báo sự việc, đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin người nhận tiền.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của lực lượng Công an xã Hàm Kiệm, đặc biệt là cá nhân Đại úy Nguyễn Trí Thức, số tiền 100 triệu đồng chuyển khoản nhầm đã được giải quyết ổn thỏa, giúp chị Hiền nhận lại đầy đủ tài sản, tránh được những thiệt hại không đáng có
Nguồn: soha.vn