Clip ghi lại cảnh đôi vợ chồng bị xe ôm đe dọa và "chặt chém" đến 700k cho một cuốc xe từ bến Mỹ Đình đến gần KCN Bắc Thăng Long đang làm netizen Việt nổi giận đỉnh điểm!
Theo báo Dân Việt, ngày 8/5, Công an xã Thiên Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra vụ việc này. Cặp vợ chồng xui xẻo đã bị xe ôm đe dọa và thu 700k sau khi di chuyển từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.
Chỉ huy Công an xã Thiên Lộc cho biết họ đã nhận thông tin ngay sau khi vụ việc xảy ra. Ngay trong đêm 7/5, lực lượng công an đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự hành động khẩn trương để xác minh và làm rõ những người liên quan.
"Đơn vị sẽ thông tin khi có kết quả điều tra", vị chỉ huy cho biết.
Theo báo Thanh Niên, vụ việc này gây rúng động mạng xã hội vào tối 7/5. Clip lan truyền cho thấy hai vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu, nhưng lại bị tài xế xe ôm khu vực này ngăn không cho vào bến và chở đến điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.
Sau đó, tài xế yêu cầu hai vợ chồng phải trả 700k tiền xe. Khi nạn nhân phản ứng vì thấy giá quá trời quá đất, người này đã rút vật nhọn ra đe dọa và cầm tiền bỏ đi luôn. Ối giời ơi!
Thủ đoạn "câu" khách siêu tinh vi
Theo lời kể của nạn nhân được người dân quay lại, chuyện bắt đầu khi hai vợ chồng di chuyển từ Bắc Ninh về bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu. Tại đây, một đối tượng xe ôm đã chủ động lại gần và dùng lời lẽ thân thiện, tỏ ra quen biết về quê quán và dân tộc của họ để "câu" họ lên xe mình.
Khi hai vợ chồng đã lên xe, tài xế xe ôm không đưa đến đúng nơi mà "càng đi càng xa" khiến chị vợ lo lắng hỏi "sao anh đi xe thế", tài xế còn đáp lại "yên tâm đi, anh không lừa vợ chồng em đi bán đâu". Nghe mà rợn người!
Tiếp đó, tài xế đi thêm một đoạn rồi đòi tiền nhưng chị vợ không chịu, nhất định phải được đưa đến nơi có xe khách mới trả tiền.
Tách đôi và đe dọa - drama căng đét
Ngay sau đó, các đối tượng đã dùng chiêu tách rời hai vợ chồng, ép mỗi người đi một xe ôm. Trên đường đi, thấy tài xế chở vào những đoạn đường vắng và xa lạ, chị vợ càng lo hỏi thì đối tượng lại nói dối là đang "đuổi theo xe khách" ở phía trước.
Khi nạn nhân bắt đầu nghi ngờ thì tài xế lập tức đổi mặt, liên tục chửi bới và dùng lời lẽ thô tục để uy hiếp tinh thần người phụ nữ. Quá đáng!
Khi đến điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, các đối tượng dừng xe và yêu cầu nạn nhân phải trả 500k cho hai xe. Nhưng sau khi nhận đủ tiền, thấy cặp vợ chồng mang theo nhiều hành lý, nhóm này còn đòi thêm 200k với lý do "chở đồ nặng". Chặt chém kiểu gì vậy trời?
Đáng chú ý hơn, khi anh chồng bức xúc phản ứng và nói đây là hành vi trấn lột, một đối tượng đã bất ngờ rút vật nhọn, nghi là dao ra đe dọa nếu không đưa thêm tiền. Trước sự hung hãn của đối tượng, cặp vợ chồng buộc phải đưa thêm tiền. Tổng cộng họ bị cưỡng đoạt 700k!
Nguồn: kenh14.vn
Theo báo Dân Việt, ngày 8/5, Công an xã Thiên Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra vụ việc này. Cặp vợ chồng xui xẻo đã bị xe ôm đe dọa và thu 700k sau khi di chuyển từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.
Chỉ huy Công an xã Thiên Lộc cho biết họ đã nhận thông tin ngay sau khi vụ việc xảy ra. Ngay trong đêm 7/5, lực lượng công an đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự hành động khẩn trương để xác minh và làm rõ những người liên quan.
"Đơn vị sẽ thông tin khi có kết quả điều tra", vị chỉ huy cho biết.
Theo báo Thanh Niên, vụ việc này gây rúng động mạng xã hội vào tối 7/5. Clip lan truyền cho thấy hai vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu, nhưng lại bị tài xế xe ôm khu vực này ngăn không cho vào bến và chở đến điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.
Sau đó, tài xế yêu cầu hai vợ chồng phải trả 700k tiền xe. Khi nạn nhân phản ứng vì thấy giá quá trời quá đất, người này đã rút vật nhọn ra đe dọa và cầm tiền bỏ đi luôn. Ối giời ơi!
Thủ đoạn "câu" khách siêu tinh vi
Theo lời kể của nạn nhân được người dân quay lại, chuyện bắt đầu khi hai vợ chồng di chuyển từ Bắc Ninh về bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu. Tại đây, một đối tượng xe ôm đã chủ động lại gần và dùng lời lẽ thân thiện, tỏ ra quen biết về quê quán và dân tộc của họ để "câu" họ lên xe mình.
Khi hai vợ chồng đã lên xe, tài xế xe ôm không đưa đến đúng nơi mà "càng đi càng xa" khiến chị vợ lo lắng hỏi "sao anh đi xe thế", tài xế còn đáp lại "yên tâm đi, anh không lừa vợ chồng em đi bán đâu". Nghe mà rợn người!
Tiếp đó, tài xế đi thêm một đoạn rồi đòi tiền nhưng chị vợ không chịu, nhất định phải được đưa đến nơi có xe khách mới trả tiền.
Tách đôi và đe dọa - drama căng đét
Ngay sau đó, các đối tượng đã dùng chiêu tách rời hai vợ chồng, ép mỗi người đi một xe ôm. Trên đường đi, thấy tài xế chở vào những đoạn đường vắng và xa lạ, chị vợ càng lo hỏi thì đối tượng lại nói dối là đang "đuổi theo xe khách" ở phía trước.
Khi nạn nhân bắt đầu nghi ngờ thì tài xế lập tức đổi mặt, liên tục chửi bới và dùng lời lẽ thô tục để uy hiếp tinh thần người phụ nữ. Quá đáng!
Khi đến điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, các đối tượng dừng xe và yêu cầu nạn nhân phải trả 500k cho hai xe. Nhưng sau khi nhận đủ tiền, thấy cặp vợ chồng mang theo nhiều hành lý, nhóm này còn đòi thêm 200k với lý do "chở đồ nặng". Chặt chém kiểu gì vậy trời?
Đáng chú ý hơn, khi anh chồng bức xúc phản ứng và nói đây là hành vi trấn lột, một đối tượng đã bất ngờ rút vật nhọn, nghi là dao ra đe dọa nếu không đưa thêm tiền. Trước sự hung hãn của đối tượng, cặp vợ chồng buộc phải đưa thêm tiền. Tổng cộng họ bị cưỡng đoạt 700k!
Nguồn: kenh14.vn