NaiTeen4275
New member
Một ông bác ở Gia Lai vừa bay màu 5 tỷ đồng chỉ vì tin lời một chị bán "cổ vật thần thánh" có phép màu thần kỳ. Mãi không thấy hàng đâu, lại còn bị đòi thêm 15 tỷ nữa, bác mới ngộ ra mình bị lừa và chạy đến công an báo case
Ngày 15/9, theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa gửi văn bản đến toàn bộ Văn phòng công chứng trên toàn tỉnh yêu cầu tạm dừng công chứng giao dịch mua bán, cho tặng sang nhượng tài sản của bà N.H (42 tuổi, trú thôn Bôn Chơ Ma, xã Ia Trok, huyện Ia Pa).
Theo hồ sơ vụ án, ông N.Đ.D (58 tuổi, trú tổ 9, phường Ia Kring, TP.Pleiku) quen bà N.H từ năm 2020. Lần đầu gặp, chị này kể có món cổ vật xịn sò là cái chén đồng màu đen nặng tận 13,7kg, đặc biệt là "đốt không nóng" luôn á
Nghe xong ông bác mê luôn, muốn mua gấp. Bà N.H bảo đưa trước 97 triệu "giữ chỗ" rồi tính sau. Thế nhưng lần sau chẳng thấy đâu, hàng "ships" mãi không tới
Chưa hết, chị này tiếp tục flex món thứ hai: một cái chén đen khác nặng 13,5kg, "có phép màu" là để kính tráng thuỷ vào là kính tự nứt luôn. Ông bác lại tin, chuyển thêm 300 triệu. Nhưng lần này chị lại bảo "chồng cũ lấy trộm mất rồi, cần tiền chuộc về đã"
Chưa dứt, chị N.H lại giới thiệu thêm cái ghè (ché) nặng 26,5kg, cũng có "tính năng" làm kính tự nứt trong 2 phút. Dù chưa thấy hàng bao giờ, ông D. vẫn cứ tin và tiếp tục chuyển tiền. Tính đến tháng 4/2022, tổng cộng ông đã "donate" cho chị này hơn 5 tỷ đồng rồi
Lúc ông yêu cầu giao hàng thì chị bảo "thầy cúng nói phải tròn 6 tỷ mới được". Hẹn gặp ở quán cà phê, chị không mang hàng đến mà lại dắt theo "chồng cũ", đòi thêm 15 tỷ nữa mới chịu giao!
Sau đó thì hạ xuống còn 4 tỷ vì "thầy cúng bảo vậy". Khi ông bác ôm 4 tỷ tiền mặt đến thì chị... chuồn mất, không nhận tiền cũng chẳng giao hàng, lý do thì nhiều như... lá mè
Khi ông D. đòi trả lại toàn bộ tiền thì chị N.H trả lời thẳng: "Tiền xài hết rồi bác ơi, muốn lấy lại thì đợi em bán đồ cho người khác đã nhé!"
Nguồn: soha.vn