Cơ quan công an vẫn đang miệt mài điều tra để làm rõ mọi thông tin xung quanh vụ việc cháu bé 2 tuổi ở phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) mất tích rồi được tìm thấy sau hơn 2 ngày với nhiều dấu hiệu đáng ngờ.
Tối 3/12, lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) xác nhận với PV rằng đơn vị vẫn đang "cày cuốc" điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến cháu bé Đoàn Phúc A. (2 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân) được tìm thấy sau hơn 2 ngày mất tích đầy bí ẩn.
Hiện tại cháu Phúc A. đã ổn định sức khỏe và được về nhà chăm sóc sau khi đi bệnh viện kiểm tra. Nhìn bé khỏe mạnh mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm rồi!
Trước đó, công an đã mời những người liên quan, đặc biệt là những người đầu tiên tìm thấy cháu bé lên viết tường trình để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.
Để tìm kiếm cháu bé và phục vụ điều tra, Công an thị xã Hoàng Mai đã "rà soát" dữ liệu từ hàng chục camera an ninh tại khu vực gia đình cháu Đoàn Phúc A. sinh sống cùng với các camera an ninh dọc quốc lộ 1A. Thật sự là làm việc cực kỳ công phu!
Công an thị xã Hoàng Mai cũng có lời khuyên chân thành: đừng có "bịa xạo" thông tin liên quan đến vụ việc gây hoang mang cho dư luận nha các bạn ơi!
Ông Nguyễn Đình Hanh - Chủ tịch phường Quỳnh Xuân cho biết, sau khi được đưa đi bệnh viện tuyến trên để thăm khám, kiểm tra tổng quát sức khỏe, hiện cháu Đoàn Phúc A. đã được đưa về nhà chăm sóc. Kết quả cho thấy cháu Phúc A. khỏe mạnh, bình thường.
Hai ngày qua, rất đông người đến nhà cháu bé để thăm hỏi, chúc mừng gia đình. Tình người đẹp quá đi mất!
Bác sĩ Hồ Trọng Trường - Trạm trưởng Trạm y tế phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai) cho hay, thời điểm cháu Đoàn Phúc A. mới được tìm thấy sau hơn 2 ngày mất tích, cháu có biểu hiện lạnh run, tâm lý hoảng sợ. Trên mặt, người, chân và tay cháu bé có nhiều vết xước có thể do cành cây gây ra. Sau khi được sưởi ấm và chăm sóc, cháu Phúc A. ổn định sức khỏe, có thể ăn cháo uống sữa được rồi. Tuy nhiên, lúc ngủ cháu bé vẫn có biểu hiện giật mình, sợ hãi. Thương bé quá đi!
Diễn biến vụ việc:
Theo như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 14h30' chiều 29/11, cháu Đoàn Phúc A. (2 tuổi) đi theo anh trai 7 tuổi ra trước cổng nhà. Ít phút sau không thấy cháu Phúc A. đâu, người thân tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được nên đã trình báo lên chính quyền địa phương, cơ quan công an.
Những ngày sau đó, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng chức năng, cơ quan công an đã tiến hành tìm kiếm cháu bé. Cơ quan công an cũng đã huy động thêm cả chó nghiệp vụ đến hiện trường để tìm kiếm cháu bé nữa.
Được biết, cháu Phúc A. là con trai thứ 3 trong gia đình có 4 anh em. Chị Lê Thị Huyền (SN 1993, mẹ cháu Phúc A.) cho hay gia đình chị làm nông và không có mâu thuẫn gì với ai. Sau khi cháu Phúc A. mất tích, gia đình chị cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi nào về thông tin cháu bé.
Đến 8h25' sáng 2/12, chị Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi, họ hàng của Phúc A.) cùng 2 người cô lên khu vực đồi sau nhà để tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện cháu bé đang ngồi ở dưới lòng khe cạn nước. Vị trí phát hiện cách nhà chừng hơn 200m thôi. Thời điểm phát hiện, cháu Phúc A. chỉ mặc áo, không mặc quần. Tâm lý cháu hoảng sợ, khóc nhiều.
Những điểm đáng ngờ:
Và đây là phần khiến netizen "rần rần" bàn tán! Những ngày cháu Phúc A. mất tích thời tiết có mưa nhưng khi cháu bé được tìm thấy thì đầu và áo cháu không hề ướt. Sức khỏe cháu bé cũng bình thường dù đã mất tích hơn 2 ngày - điều này thật sự khó hiểu!
Ngoài ra, khu vực khe cạn nước nơi tìm thấy cháu Phúc A. trước đó gia đình và mọi người cũng đã đến tìm kiếm rồi nhưng không phát hiện gì. Vậy là sao ta?
Nguồn: soha.vn