Ngày 14/9/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa công bố thông tin về vụ việc cực kỳ nghiêm trọng: một cô gái trẻ suýt trở thành nạn nhân của đường dây mua bán người dưới chiêu trò quen thuộc "việc nhẹ, lương cao"
Nạn nhân là chị V.T.D. (sinh năm 2000, ở thôn Súng Sảng, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang).
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 9/9/2026, khi chị D. đang đi chợ Cốc Pài như mọi ngày thì bị 2 người đàn ông lạ mặt tới "tán tỉnh" với lời mời chào cực hấp dẫn: "việc nhẹ, lương cao" .
Vì quá tin người (ai cũng có lúc nhẹ dạ cả tin mà ), chị D. đã đồng ý đi theo. Thế là 2 tên này lập tức đưa chị về phía Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tới nơi, chị bị nhốt trong một căn phòng, cắt đứt liên lạc với bên ngoài và được thông báo sẽ... xuất cảnh sang Trung Quốc để lấy chồng . Plot twist kinh khủng!
May mắn là chị D. vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, cảm thấy có gì đó sai sai và kịp thời liên lạc được với gia đình. Nhận tin, gia đình ngay lập tức báo cho Công an xã Pà Vầy Sủ.
Quá trình tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn vì chị D. không biết chữ, không nói được tiếng phổ thông và thông tin cung cấp rất mơ hồ. Nhưng với sự quyết tâm cao độ và nghiệp vụ chuyên nghiệp, Công an xã Pà Vầy Sủ đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai để truy tìm .
Đến khoảng 6h sáng ngày 10/9/2026, các chiến sĩ đã tìm thấy chị D. tại một ngôi nhà bỏ hoang gần Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và đưa chị về nhà an toàn. Phew, kịp thời quá!
Sau vụ việc này, cơ quan Công an đưa ra những lưu ý cực kỳ quan trọng mà ai cũng cần nhớ kỹ:
Nguồn: saostar.vn