CuaLovely428
New member
Công an TPHCM đang ra sức truy tìm ông Võ Ngọc Hản vì có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để thực hiện những hành động trái pháp luật nha mọi người ơi!
Cơ quan An ninh điều tra (PA09) Công an TPHCM vừa ra quyết định truy tìm Võ Ngọc Hản (còn gọi là Võ Ngọc Hải, 50 tuổi, quê Quảng Ngãi, thường trú tại đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận) để phục vụ điều tra vụ án hình sự.
Theo công an, anh Hản này bị xác định có hành vi tổ chức cho người khác trốn sang Hàn Quốc lao động trái phép. Nghe mà thấy nghiêm trọng ghê!
Câu chuyện diễn ra như thế nào?
Qua các mối quan hệ xã hội, ông Bùi Khắc Dũng (49 tuổi, quê Quảng Trị) đã liên hệ với Hản để nhờ môi giới sang Hàn Quốc làm việc.
Hản đã cam kết đưa ông Dũng xuất cảnh đến đảo Jeju theo diện du lịch miễn thị thực, sau đó ở lại lao động bất hợp pháp, với chi phí trọn gói 210 triệu đồng. Con số không hề nhỏ luôn nha!
Tin lời, từ tháng 2 đến tháng 3/2024, ông Dũng đã ba lần chuyển đủ 210 triệu đồng theo yêu cầu. Ngày 18/3/2024, ông Dũng xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Thượng Hải (Trung Quốc) trước khi đến Jeju.
Plot twist không ai ngờ tới
Tại đây, theo sắp xếp của Hản, một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đã đứng ra bảo lãnh giúp ông Dũng nhập cảnh. Tuy nhiên, trái với cam kết ban đầu, Hản không bố trí việc làm, khiến ông Dũng rơi vào cảnh thất nghiệp suốt 3 tháng tại Hàn Quốc. Tưởng tượng đi làm xa xứ mà không có việc, khổ lắm luôn!
Đến ngày 25/11/2024, ông Dũng bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ vì cư trú và lao động trái phép, sau đó bị trục xuất về Việt Nam vào tháng 12/2024. Vậy là mất trắng 210 triệu mà chẳng được gì!
Hiện Công an TPHCM đang truy tìm Võ Ngọc Hản để xử lý về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Để phục vụ điều tra, cơ quan công an đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân khi phát hiện đối tượng cần thông báo ngay cho PA09 tại địa chỉ 243 Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, TPHCM, hoặc qua số điện thoại 069.3188508, 0996.856.688 (liên hệ điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn) nhé!
Nguồn: soha.vn
Cơ quan An ninh điều tra (PA09) Công an TPHCM vừa ra quyết định truy tìm Võ Ngọc Hản (còn gọi là Võ Ngọc Hải, 50 tuổi, quê Quảng Ngãi, thường trú tại đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận) để phục vụ điều tra vụ án hình sự.
Theo công an, anh Hản này bị xác định có hành vi tổ chức cho người khác trốn sang Hàn Quốc lao động trái phép. Nghe mà thấy nghiêm trọng ghê!
Câu chuyện diễn ra như thế nào?
Qua các mối quan hệ xã hội, ông Bùi Khắc Dũng (49 tuổi, quê Quảng Trị) đã liên hệ với Hản để nhờ môi giới sang Hàn Quốc làm việc.
Hản đã cam kết đưa ông Dũng xuất cảnh đến đảo Jeju theo diện du lịch miễn thị thực, sau đó ở lại lao động bất hợp pháp, với chi phí trọn gói 210 triệu đồng. Con số không hề nhỏ luôn nha!
Tin lời, từ tháng 2 đến tháng 3/2024, ông Dũng đã ba lần chuyển đủ 210 triệu đồng theo yêu cầu. Ngày 18/3/2024, ông Dũng xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Thượng Hải (Trung Quốc) trước khi đến Jeju.
Plot twist không ai ngờ tới
Tại đây, theo sắp xếp của Hản, một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đã đứng ra bảo lãnh giúp ông Dũng nhập cảnh. Tuy nhiên, trái với cam kết ban đầu, Hản không bố trí việc làm, khiến ông Dũng rơi vào cảnh thất nghiệp suốt 3 tháng tại Hàn Quốc. Tưởng tượng đi làm xa xứ mà không có việc, khổ lắm luôn!
Đến ngày 25/11/2024, ông Dũng bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ vì cư trú và lao động trái phép, sau đó bị trục xuất về Việt Nam vào tháng 12/2024. Vậy là mất trắng 210 triệu mà chẳng được gì!
Hiện Công an TPHCM đang truy tìm Võ Ngọc Hản để xử lý về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Để phục vụ điều tra, cơ quan công an đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân khi phát hiện đối tượng cần thông báo ngay cho PA09 tại địa chỉ 243 Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, TPHCM, hoặc qua số điện thoại 069.3188508, 0996.856.688 (liên hệ điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn) nhé!
Nguồn: soha.vn